Với người lớn là sự lựa chọn, còn với đứa trẻ thì chúng chỉ có thể đặt đâu ngồi đấy.
Từ bao giờ chúng ta nghiễm nhiên "đánh cắp" cuộc sống hưu trí an nhàn của họ chỉ vì muốn bản thân mình được thảnh thơi.
Tôi quyết tâm rút lui, không hơn thua với chị chồng cũng chỉ vì thương bà.
Vợ chồng tôi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Việc mẹ chồng không muốn trông cháu khiến nàng dâu có phần bức xúc.
Dù nhờ cậy ông bà nhưng vấn đề giáo dục con cái vẫn thuộc về trách nhiệm của bố mẹ.
Khi vợ chồng trẻ và người lớn trong gia đình xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày vì những quan điểm trái ngược nhau trong việc nuôi dạy con cái, đâu là cách giải quyết tốt nhất?
Vì từ chối việc chăm các cháu, người bà trong câu chuyện dưới đây đã nhận về sự ghẻ lạnh của các thành viên trong gia đình.
Mẹ chồng sức khỏe không tốt, vợ chồng tôi quyết định nhờ mẹ đẻ tôi lên trông cháu giúp khoảng 3 năm, đến khi nào con tôi đi gửi trẻ.
Cháu muốn ra ngoài chơi mà trời thì đang mưa, ông nội đã có một ý tưởng vô cùng "bá đạo" để bảo vệ cháu trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.