Chúng ta thường mong sau này nghỉ hưu sẽ được đi du lịch, trồng cây, sống những ngày nhẹ nhàng. Nhưng đôi khi lại quên rằng bố mẹ mình cũng có những mong muốn ấy. Họ chỉ đang tạm gác lại để giúp con cái bớt vất vả.
Sống gần ông bà không bảo đảm trẻ sẽ trở nên hoàn hảo. Nhưng nếu mối quan hệ giữa các thế hệ đủ lành mạnh, con sẽ có thêm tình yêu thương, ký ức gia đình, sự đồng cảm và một nơi chốn để nhớ về.
Vấn đề không nằm ở một chiếc bánh bao. Điều đáng lo là thông điệp được lặp lại mỗi ngày: “Con chỉ cần chọn phần mình thích, phần còn lại luôn có người xử lý”.
Trẻ gần gũi với ông bà hơn không có nghĩa bố mẹ đã mất vị trí trong lòng con. Đó có thể chỉ là kết quả của những năm tháng ông bà âm thầm có mặt trong từng bữa ăn, giấc ngủ và lúc trẻ cần được an ủi.