Ông nội đưa cháu trai đi dạo mà ai cũng phải ngoái nhìn vì thứ khổng lồ trên đầu hai ông cháu

Tú Cầu,
Chia sẻ

Cháu muốn ra ngoài chơi mà trời thì đang mưa, ông nội đã có một ý tưởng vô cùng "bá đạo" để bảo vệ cháu trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Hẳn đứa trẻ nào cũng thích ra ngoài dạo phố ngắm cảnh phố phường với bao điều mới mẻ trong mắt bé. Nhiều khi bé ở nhà đang quấy khóc và mè nheo nhưng chỉ cần được ra ngoài phố là lại vui vẻ và hớn hở vô cùng.

Nhiều bậc ông bà, cha mẹ rất chiều theo con cháu, kể cả khi trời mưa gió mà đứa trẻ thích đi dạo thì họ vẫn đồng ý. Nhưng một vấn đề đặt ra là phải làm thế nào để bé không bị ướt. Câu chuyện ông nội đưa cháu đi dạo giữa trời mưa dưới đây khiến cư dân mạng Trung Quốc không khỏi ngạc nhiên về sự độc đáo và nổi bật trong cách che mưa đến từ ông nội.

Ông nội đưa cháu trai đi dạo, nhìn thứ khổng lồ trên đầu 2 ông cháu mà ai cũng phải "mắt tròn mắt dẹt" - Ảnh 1.

Chiếc ô của ông to gần bằng 1 cái ô tô rồi!

Dù thời tiết mưa gió không thích hợp để đưa lũ trẻ ra ngoài nhưng vì chiều chuộng cháu nên ông nội vẫn quyết định đặt cháu lên xe đẩy, hai ông cháu ra phố đi dạo. Tất nhiên ông vô cùng yêu thương cháu, sẽ không để cho cháu trai bị dính nước mưa dù chỉ là một giọt. Và ông đã nghĩ ra sáng kiến rất độc đáo, độ hoành tráng càng chẳng phải bàn để che mưa cho em bé.

Ông nội chỉ dùng một chiếc ô thôi mà điều đáng nói là độ khổng lồ của chiếc ô ấy, so sánh ra có lẽ không chiếc ô nào trên đường bì kịp. Theo quan sát thì đây không phải là loại ô dùng để che mưa thông thường mà là chiếc ô kích cỡ rất lớn, các quầy hàng hoặc quán ăn vỉa hè thường dùng.

Dù bé có nhoài người khỏi xe đẩy thì cũng không hề bị ướt.

Ông nội và cháu cùng chiếc ô khổng lồ không nghi ngờ gì đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Ai cũng phải ngoái nhìn 2 ông cháu cùng chiếc ô quá đặc biệt đó. Ông cột chắc chiếc ô vào xe đẩy rồi đẩy cháu thảnh thơi ngắm mưa dạo phố. Cũng vì độ rộng của chiếc ô mà em bé không hề bị ướt chút nào, thậm chí còn nhoài người vẫy tay với người đi đường một cách đầy phấn khích và hào hứng.

Cư dân mạng đồng loạt xuýt xoa ông nội quá "bá đạo", đồng thời cho thấy ông cực kỳ quan tâm, yêu thương cháu. Tuy cách làm của ông hơi khác biệt nhưng hiệu quả che mưa cho cháu thì không phải nghi ngờ!

Bà cùng cháu gái và chiếc ô khổng lồ áp đảo các chiếc ô khác trên đường.

Thực tế nếu trời mưa nhỏ thì cha mẹ vẫn có thể đưa trẻ ra ngoài dạo để hít thở không khí trong lành và cho con khám phá những điều mới lạ. Tuy nhiên khi đưa con ra ngoài lúc trời mưa, cha mẹ cần lưu ý đến vấn đề tránh nước mưa cho con.

Cha mẹ không nên mặc áo mưa quá chật gây bức bí, khó chịu hay che kín mũi và miệng con sẽ làm bé khó thở. Áo mưa phải đảm bảo rộng rãi, thoáng khí nhưng vẫn che mưa tốt. Ngoài ra mẹ cần phải trang bị giày đi mưa cho trẻ nữa nhé.

Với các em bé ngồi xe đẩy thì phải là xe đẩy có mái che rộng và cha mẹ cũng cần chuẩn bị thêm các dụng cụ như ô để phòng trường hợp mưa to hơn cần dùng đến. Nếu trời mưa quá to, bạn nên để trẻ ở nhà đợi khi thời tiết thích hợp hơn hãy dẫn con ra ngoài.

Chia sẻ