Bận đi công tác xuyên Tết, mẹ gửi con về quê nhờ ông bà chăm, sau vài ngày đón về mà ngã ngửa
Chỉ vài ngày mà sao trông con lại khác lạ tới thế...
Câu chuyện kể về một người mẹ nó ở Trung Quốc, đúng ngày Tết lại có chuyến công tác đột xuất nên đành gửi con về cho bố mẹ ở quê chăm nom giúp. Một phần như vậy cũng yên tâm hơn, phần khác người mẹ muốn con được đón Tết vui vẻ bên cạnh ông bà của mình.
Thế là người mẹ này quyết định gửi con về từ 26 Tết, và đến mùng 2 Tết chị sẽ đón về. Lúc đi, người mẹ chuẩn bị cho con khá nhiều quần áo, cô bé được diện như một nàng tiểu thư với áo lông thắt nơ, tóc tai gọn gàng, mặt thoa da phấn...
Thế nhưng, đến khi mùng 2 Tết về đón con thì người mẹ bỗng ngã ngửa, thậm chí không nhận ra đứa bé đang đứng trước mặt chính là con mình. Cô bé bị nẻ hết mặt do thời tiết giá lạnh, đang mặc một chiếc áo rất to không biết từ đâu. Người mẹ không khỏi xót xa, lúc đi thì như công chúa mà lúc đón về trông con ra nông nỗi này.
Sự khác biệt khiến người mẹ có chút khó chịu, không nỡ. Thế nhưng, sau khi nhìn nhận lại, cô cũng cảm thấy lỗi là ở mình vì đi công tác nên không thể chăm sóc con, hơn nữa dù sao trông con vẫn rất xinh xắn, tóc tai gọn gàng, được mặc quần áo ấm. Như vậy thì nên biết ơn ông bà thay vì trách móc hay xót con. Người mẹ cũng tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho con hơn.
Dưới phần bình luận, mọi người cho rằng dù không diện quần áo, váy vóc công chúa nhưng quan trọng là ông bà đã chăm con như thế nào, cho bé mặc ấm, tóc tai gọn gàng đã là tốt rồi. Ông bà ở quê, điều kiện vật chất không được bằng trên thành phố, hơn nữa, ông bà cũng già cả, chăm cháu như vậy cũng là cố gắng lắm rồi.
Rất may mắn là người mẹ cũng rất hiểu chuyện, không chê trách gì mà gửi lời cảm ơn, đồng thời biếu ông bà nhiều quà Tết và hứa hẹn sẽ đưa cháu về thường xuyên. Ông bà cũng chia sẻ rất vui khi gặp cháu, vất vả nhưng nhà có thêm niềm vui, hạnh phúc khi có tiếng cười trẻ nhỏ.