Tôi chưa từng thấy mâm cơm cúng nào bôi bác như thế. Nếu không nén cơn tức giận, tôi đã hất tung tất cả.
Sau 4 lần tỏ tình, tôi nhận được cái gật đầu của Kim. Ngay từ giây phút đó, tôi đã dặn lòng phải cưới Kim làm vợ, bản thân chấp nhận mình sẽ là người chồng thứ 3.
Trước đây tôi cứ tưởng vợ mình nấu ăn ngon, hóa ra tất cả những thứ ấy đều được cô ấy đặt về. Đã vậy, cô ấy cũng chẳng biết chăm chút cho bề ngoài.
Chồng cũ chưa bao giờ chủ động cho tôi gặp con. Vậy mà bây giờ, anh ta lại xuống nước xin tôi một việc như vậy, có lẽ bản thân anh ta đã đến bước đường cùng.
Mấy đêm đầu, tôi tưởng anh đi vệ sinh. Cho đến đêm qua, nghe tiếng hét của chồng, tôi mở cửa ra thì giận tím người khi thấy anh ngồi trước bàn máy tính.
Chị em trước mặt nhau vẫn vui vẻ, không có vấn đề gì to tát. Vậy mà sau lưng, chị dâu lại đặt điều cho mình và mẹ như vậy.
Các cậu ấm, cô chiêu của showbiz Việt đã làm gì trong những ngày nghỉ dịch này nhỉ?
Thật tình là người mẹ cũng chẳng biết nên cười hay nên khóc sau pha bóng đầy bất ngờ của con.
Những ngày giãn cách xã hội kéo dài như thế này, các bố mẹ có con nhỏ hẳn là tất bật, vất vả hơn rồi.
Khi bố mẹ chơi đùa cùng với con, nó không chỉ có lợi cho con cái mà còn giúp bố mẹ nhận ra rất nhiều điều trong cuộc sống, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay.