Nữ thẩm phán âm thầm kết hôn lại với chồng cũ vì không cam lòng bị người này bỏ rơi để chạy theo "kẻ thứ 3"

Imacho,
Chia sẻ

Kế hoạch tưởng rất hoàn hảo của nữ thẩm phán cuối cùng cũng bị bại lộ bởi các đồng nghiệp của cô.

Một người phụ nữ Pháp (gọi là A) đang phải đối mặt với mức án 10 năm tù giam và khoản tiền bồi thường lên đến 150 nghìn euro (gần 4 tỷ đồng) vì âm thầm kết hôn lại với chồng cũ. Động cơ của nghi phạm là để trả thù chồng cũ vì... anh đã có thể trở lại cuộc sống bình thường sau khi cả hai ly hôn.

Nữ thẩm phán âm thầm kết hôn lại với chồng cũ vì không cam lòng bị người này bỏ rơi để chạy theo "kẻ thứ 3" - Ảnh 1.

Được biết, A từng làm thẩm phán cấp cao ở khi hành chính Hauts-de-Seine, ngoại ô nước Pháp sau đó chuyển sang công tác tại Saint-Denis de La Réunion. Cô quyết định trả thù chồng cũ sau khi bị anh bỏ rơi để chạy theo người phụ nữ khác. Trớ trêu hơn, "kẻ thứ 3" trong câu chuyện này chính là em gái của một bộ trưởng Pháp, người mà A từng làm cố vấn pháp luật. 

Kế hoạch kỳ lạ của A là kết hôn lại với chồng cũ mà không cần có sự đồng thuận của anh hoặc đối phương không hề hay biết. Mục đích của người phụ nữ này là ngăn cản kẻ phản bội tiếp tục cuộc sống với người tình mới.

Theo tờ Europe 1, A không chấp nhận được sự thật rằng cô bị chồng cũ, là một luật sư, bỏ rơi để chạy theo người phụ nữ khác và rồi thực hiện một loạt các hành vi phạm pháp để bắt ảnh trả giá.

Nữ thẩm phán âm thầm kết hôn lại với chồng cũ vì không cam lòng bị người này bỏ rơi để chạy theo "kẻ thứ 3" - Ảnh 2.

Tháng 5/2019, A đã giả mạo các giấy tờ cần thiết cùng một đồng phạm giả làm chồng cũ để cùng đến tòa án Saint-Denis de La Réunion, nơi cô làm việc, để đăng kí kết hôn lại. 

Kế hoạch diễn ra vô cùng suôn sẻ và tất nhiên, chồng cũ của A không hề hay biết rằng mình đã kết hôn lại với vợ cũ. Thế nhưng, chỉ vài tuần sau đó, mọi chuyện vở lỡ khi A chuyển công tác về khu hành chính Hauts-de-Seine và các đồng nghiệp tại đây đã nhanh chóng phát hiện ra việc làm của cô. Không mất quá lâu để chồng cũ A nghe được sự thật này.

Sau đó, chồng cũ A lập tức liên hệ với cơ quan chức năng và một cuộc điều tra được thành lập để làm rõ vấn đề. Ngày 11/12 năm ngoái, A bị bắt giữ cùng với một đồng phạm khác. Được biết, con gái của A cũng đóng vai trò quan trọng trong vở kịch này. Sau đó, A được thả tự do nhưng vẫn bị quản chế.

Hiện tại, A đang phải đối mặt với cáo buộc làm giả văn bản và sử dụng các tài liệu hành chính giả để lừa dối cơ quan chính quyền. Cô vẫn giữ nguyên danh hiệu thẩm phán nhưng đang bị đình chỉ tạm thời. Truyền thông Pháp cho rằng người phụ nữ này có nguy cơ sẽ phải ra hầu tào án hình sự với mức phạt tối đa là 10 năm tù giam và 150 nghìn euro.

(Nguồn: Oddity Central)

Chia sẻ