Nữ sinh 17 tuổi "mang thai" hơn 6 tháng, vì lý do khiến tất thảy mọi người đều phải suy nghĩ

Luna,
Chia sẻ

Ta thường dễ dàng chê trách người lỡ lầm mang thai, nhất là khi người đó còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng nay hãy nghĩ lại, nghĩ nhiều hơn 1 chút.

Gaby Rodgriguez, 17 tuổi, là nữ sinh giỏi tại 1 trường trung học ở Washington, Hoa Kỳ, được yêu quý cho đến 1 ngày nọ thông báo với mọi người rằng mình đang mang thai. Trong suốt 6 tháng rưỡi, tất cả mọi người đều tin điều này cho đến khi Gaby thông báo lại lần nữa: tất cả chỉ là 1 sự giả vờ, chiếc bụng bầu mà mọi người đã thấy hóa ra chỉ là bụng bầu giả - và sự thật này từ đầu đến cuối chỉ có mẹ, bạn trai và hiệu trưởng ngôi trường Gaby theo học biết được.

Tất cả lại càng sốc hơn nữa và đều nín lặng khi biết lý do: Gaby muốn dành năm cuối trung học của mình để hiểu cuộc sống của 1 người mẹ tuổi teen thật sự đảo lộn thế nào. Và bằng những gì đã trải qua, cô đã chứng minh được 1 điều: những người mẹ tuổi teen rất dễ dàng phải đối mặt với sự bắt nạt, mỉa mai, khinh thường, bị đối xử bất công, những người từng quen biết và yêu thương cũng có thể nhanh chóng quay lưng và thậm chí tung ra những tin đồn. Như Gaby, cô được vài người bạn động viên, an ủi, nhưng nhiều người khác nhanh chóng quay lưng, thậm chí 1 trong số những người bạn “từng” thân còn nói rằng, “Thái độ của Gaby đã thay đổi, có thể là bởi mang thai, hoặc trước giờ cô ta vẫn luôn khó chịu như vậy và tôi không nhận ra.”

Là một người Mỹ Latin, Gaby đã quen phải đối mặt với định kiến rằng sẽ sinh con sớm, sẽ không có cơ hội vào đại học, nhưng trải nghiệm lần này vẫn là 1 thách đố quá lớn - Gaby chia sẻ mình như thể 1 con vật trong sở thú, phải chứng kiến những lời thì thào, những cái nhìn dò xét, chỉ trích. “Có rất nhiều tin đồn rằng tôi là người vô trách nhiệm, không có tương lai, rằng họ biết chắc điều này sẽ xảy ra, tôi sẽ có thai khi còn đi học, rằng tôi không biết mình đang hủy hoại cuộc đời của chính mình thế nào...” 

Dù vậy, Gaby không hề hối tiếc vì thử nghiệm này đã giúp cô hiểu hơn những người mẹ trẻ phải chịu áp lực thế nào và định kiến của cộng đồng, đồng thời cũng nhận ra để vận động tăng nhận thức về sự cần thiết của việc giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản. “Chúng tôi chỉ được học 1, 2 buổi, và chủ yếu về sự dậy thì. Tôi đã không được học gì khác về việc sinh đẻ có kế hoạch cho đến lúc vào năm cuối trung học, khi bắt đầu thực hiện dự án này.”

mang thai giả
(Ảnh: Internet)

mang thai giả
(Ảnh: Internet)

Hiệu trưởng Trevor Greene, người biết được sự thật ngay từ đầu, chia sẻ, “Tôi ngưỡng mộ sự dũng cảm và sự chuẩn bị của Gaby. Và việc này hoàn thành được cũng nhờ sự hỗ trợ từ người mẹ.” Nhưng thật sự ban đầu, chính mẹ của Gaby cũng không chắc chắn về quyết định của con mình, “Tôi đã nghĩ con bé điên rồi.” Cả người cuối cùng trong bộ 3 biết được sự thật, người bạn trai Jorgo cũng có cùng suy nghĩ, “Tôi cũng nghĩ cô ấy không được bình thường,” và ngoài ra, “Tôi lo sẽ gặp rắc rối với các anh em trai của cô ấy.” 

Không chỉ khiến những bạn bè, giáo viên, cộng đồng xung quanh phải suy nghĩ lại, Gaby Rodgriguez cùng dự án của mình còn gây được tiếng vang với truyền thông nước Mỹ. Và ngược lại với những điều người dưng vẫn xì xào khẳng định, cô gái trẻ dũng cảm hiện tại đã trở thành sinh viên tâm lý học tại đại học Columbia Basin College và “không có ý định sinh con cho đến sau khi tốt nghiệp.”

Tổng hợp, theo nydailynews
Chia sẻ