Nữ sinh 15 tuổi bị 41 nam sinh hãm hiếp: Từ vụ án rúng động Hàn Quốc đến bộ phim đầy ám ảnh

Hồng Nam,
Chia sẻ

Vụ án nữ sinh bị 41 người thi nhau hãm hiếp đã gây lên làn sóng phẫn nộ. Đau xót hơn, những kẻ gây ra tội ác này vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Don’t cry mommy (Xin mẹ đừng khóc) là bộ phim điện ảnh đặc biệt nói về chủ đề bạo lực tình dục học đường và việc tự sát ở trẻ vị thanh niên. Bộ phim được sản xuất vào năm 2012 và khiến cho dư luận Hàn Quốc lúc bấy giờ bị chấn động.

Điều ám ảnh mà bộ phim mang lại đó chính là những tình tiết trong bộ phim đều dựa trên vụ án có thật, gây rúng động dư luận Hàn Quốc vào năm 2004. Đó chính là vụ án nữ sinh 15 tuổi ở Miryang, Nam Gyeongsang, đã bị 41 nam sinh thi nhau hãm hiếp. 

Nữ sinh 15 tuổi bị 41 nam sinh hãm hiếp: Từ vụ án rúng động Hàn Quốc đến bộ phim đầy ám ảnh - Ảnh 1.

Bộ phim Don’t cry mommy dựa trên vụ án hãm hiếp có thật vào năm 2004.

Vụ án hãm hiếp rúng động Hàn Quốc

Ít nhất 41 nam học sinh trung học đã hiếp dâm nữ sinh 15 tuổi cùng hai người thân của cô gái này. Vụ án hình sự này đã gây ra những tranh cãi gay gắt về việc nạn nhân bị đối xử bất công trong khi những kẻ phạm tội lại được xử lý một cách nhẹ nhàng.

Được biết, trước khi xảy ra sự việc, nạn nhân đã quen biết nhóm người này thông qua những cuộc trò chuyện. Khi cô gái đến chơi, những nam sinh này đã thi nhau cưỡng hiếp cô gái trẻ rồi quay lại hành vi đồi bại này để đe dọa tống tiền cô bé. Theo cảnh sát, cô bé bị hãm hiếp hơn 10 lần bởi 24 nam sinh. 

Sau đó, nạn nhân bị nhóm nam sinh này hãm hiếp nhiều lần khác nữa và mỗi lần là ở những nơi khác nhau. Có ít nhất 41 nam sinh đã tham gia hãm hiếp cô bé trong suốt 11 tháng.

Nữ sinh 15 tuổi bị 41 nam sinh hãm hiếp: Từ vụ án rúng động Hàn Quốc đến bộ phim đầy ám ảnh - Ảnh 2.

Có ít nhất 41 nam sinh tham gia hãm hiếp các nạn nhân nhưng chỉ một số ít bị bắt giữ.

Kinh khủng hơn, nữ sinh 15 tuổi bị nhóm nam sinh ra lệnh đưa em gái 13 tuổi và chị họ 16 tuổi của cô bé đến gặp chúng nếu không chúng sẽ tung ra những hình ảnh cô bé bị hãm hiếp. Khi đến nơi, chị em họ của nạn nhân cũng bị chúng thay nhau cưỡng hiếp.

Sự việc chỉ được phát hiện khi người dì của các nạn nhân báo cáo sự việc cho cảnh sát. Ban đầu chỉ có 3 nam sinh bị bắt giữ. Sau cuộc biểu tình từ dư luận, 9 nam sinh khác bị giam giữ tuy nhiên hàng chục nghi phạm khác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Dư luận lên tiếng bất bình

10 thiếu niên đã bị kết án và được đưa đến trung tâm cải tạo trẻ vị thành niên. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, một phụ huynh có con là những kẻ phạm tội đã nói rằng: "Tại sao chúng tôi phải cảm thấy có lỗi với gia đình nạn nhân? Tại sao không ai xem xét nỗi đau khổ của chúng tôi? Ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của một cô gái đang cố gắng quyến rũ các chàng trai. Họ nên dạy cho con gái họ làm thế nào để không bị cưỡng hiếp".

Chính lời nói cay nghiệt này cùng những lời đe dọa từ phía gia đình các nam sinh mà nữ sinh này phải nghỉ học. Một năm sau, đám thanh niên kia trở lại cuộc sống bình thường, người vào đại học, người đi nghĩa vụ, thậm chí có người sau nhiều năm còn trở thành cảnh sát.

Nữ sinh 15 tuổi bị 41 nam sinh hãm hiếp: Từ vụ án rúng động Hàn Quốc đến bộ phim đầy ám ảnh - Ảnh 3.

Dư luận Hàn Quốc biểu tình để bày tỏ sự phẫn nộ của mình trước vụ án.

Nữ sinh 15 tuổi bị 41 nam sinh hãm hiếp: Từ vụ án rúng động Hàn Quốc đến bộ phim đầy ám ảnh - Ảnh 4.

Hình ảnh và thông tin của nữ sinh bị rò rỉ trên các phương tiện truyền thông của Hàn.

Điều đó khiến dư luận Hàn Quốc một lần nữa phẫn nộ. Một cuộc biểu tình đã nổ ra và họ còn tổ chức một buổi cầu nguyện dưới ánh nến. Hàng trăm người đã lên án sự bất công của ngành thực thi công lý. Các nạn nhân đã yêu cầu được một nữ cảnh sát thẩm vấn nhưng yêu cầu của họ đã bị bỏ qua. Thậm chí, cảnh sát cũng để rò rỉ hình ảnh và thông tin của các nạn nhân lên các phương tiện truyền thông đại chúng. Hơn nữa, các nạn nhân buộc phải đối mặt trực tiếp với các nghi phạm mà không được bảo vệ.

Vào tháng 8/2007, những cảnh sát có liên quan đến vụ bê bối này phải trả tiền bồi thường thiệt hại cho nạn nhân. Tuy nhiên, cho đến nay số phận của các nạn nhân không biết đã đi đâu về đâu. Chỉ biết rằng vụ án hãm hiếp này đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn liên quan đế hệ thống pháp luật còn lỏng lẻo ở Hàn Quốc trong nhiều năm sau đó.

"Don’t cry mommy" - bộ phim lấy đi nước mắt hàng triệu người

Vào năm 2012, dựa theo vụ án hãm hiếp từng gây rúng động trên đạo diễn Kim Yong Han đã quyết định thực hiện bộ phim "Don’t cry mommy" để cảnh tỉnh cho nhiều người biết về thực tế nạn bạo lực tình dục và qua đây, hy vọng xã hội ngày một giảm bớt những tội phạm như thế này.

Đó là câu chuyện về một người mẹ phải chịu nỗi đau tột cùng khi đứa con gái của mình bị đám học sinh nam trong trường cưỡng hiếp tập thể và rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Gia đình đã đâm đơn kiện nhưng vì những kẻ phạm tội đang ở tuổi vị thành niên nên tòa đã ra phán quyết trắng án.

Nữ sinh 15 tuổi bị 41 nam sinh hãm hiếp: Từ vụ án rúng động Hàn Quốc đến bộ phim đầy ám ảnh - Ảnh 5.

Nữ sinh trong bộ phim đã tìm đến cái chết để giải thoát khỏi sự đau đớn, dày vò.

Nữ sinh 15 tuổi bị 41 nam sinh hãm hiếp: Từ vụ án rúng động Hàn Quốc đến bộ phim đầy ám ảnh - Ảnh 6.

Người mẹ trong bộ phim đã quyết đi tìm công lý cho con gái của mình.

Cô bé hoảng loạn đã tự sát vào chính ngày sinh nhật của mình và để lại dòng chữ "Don’t cry mommy (Xin mẹ đừng khóc) thay cho lời trăn trối. Uất nghẹn tới phẫn uất, người mẹ quyết định đi tìm lại công lý cho con gái, dù biết có thể phải hy sinh cả tính mạng. "Nếu pháp luật không làm được thì tôi sẽ làm", và cuộc trả thù bắt đầu từ đây.

Ngay sau khi công chiếu, bộ phim đã khiến người xem vừa phẫn nộ vừa xúc động. Bộ phim đã gieo vào lòng người nỗi ám ảnh và cảm giác phẫn uất trước cái chết của cô bé nữ sinh. 

Bộ phim Don’t cry mommy đã gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng các bé gái bị lạm dụng tình dục và kêu gọi sự góp sức chung tay của xã hội để đầy lùi tình trạng này để không còn bất cứ cô bé nào rơi vào tình trạng đáng thương như nữ sinh ở trên. 

Nguồn: Koreabang, Revolvy

Chia sẻ