Nữ kế toán thoát chết dưới tay gã “điên tình”

Theo An Ninh Thủ Đô,
Chia sẻ

Trước tòa, tâm trạng của chị Dương Thị Huyên thật bình thản và nhẹ nhõm. Có lẽ trong lòng cô kế toán này, “cơn ác mộng” đã thực sự qua đi.

Nữ kế toán thoát chết dưới tay gã “điên tình” 1
Ảnh minh họa: PHÚ KHÁNH

Không yêu được thì… giết

Sáng qua (24-9), Phạm Văn Khánh (SN 1988, trú ở xóm 5, xã Đại Tập, Khoái Châu, Hưng Yên) bị TAND Hà Nội xét xử tội “Giết người”. Nạn nhân của Khánh chính là bạn gái của y tên Dương Thị Huyên, trú cùng xã Đại Tập.

Nếu ngày ấy, không sa vào con đường cờ bạc và không nổi cơn “điên tình” thì rất có thể giờ này Khánh và chị Huyên đã nên nghĩa vợ chồng. Và như thế sẽ không phải có một phiên tòa đầy đắng cay, xen lẫn tủi hờn như bây giờ. Trước tòa, bị cáo chỉ còn biết thành thật khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình… Hôm ấy, gần 12h trưa 22-4, Khánh tìm đến văn phòng làm việc của chị Huyên tại một công ty ở phường Đức Giang, quận Long Biên. Lướt qua cửa phòng kế toán, đối tượng nhìn rõ người yêu vẫn miệt mài bên bàn làm việc, trong khi mọi người đã nghỉ ngơi cả. Khánh lặng lẽ bước vào và cố ý để lộ con dao nhọn ở trong túi áo. Tại đây, ban đầu đối tượng nài nỉ, sau đó dần chuyển sang đe dọa chị Huyên phải ra ngoài nói chuyện. Vừa hay, vị giám đốc công ty chị Huyên cũng đột ngột bước vào. Thấy tình hình căng thẳng, vị giám đốc khuyên can kẻ lạ mặt. Thế nhưng gạt bỏ tất cả những lời chân thành ấy, Khánh bất ngờ xông vào đâm liên tiếp người bạn gái.

Khu văn phòng của công ty chị Huyên hôm đó bị một phen kinh hoàng, bởi ngoài tiếng kêu khóc thảm thiết của bị hại còn là tiếng tri hô từ vị giám đốc. Thế nên ngay sau đó, kẻ lạ mặt xông vào công ty sát hại nữ kế toán bị mọi người vây bắt. Ban đầu họ cứ ngỡ Khánh là một tên cướp, do đó đã bắt trói, rồi giáng cho những đòn đích đáng. Nhưng thật may cho đối tượng là vào thời khắc ấy, dù hơi thở rất yếu ớt và tinh thần hoảng loạn, song chị Huyên vẫn kịp nói cho mọi người biết về nguyên nhân khiến mình bị đâm. Nhờ thế, đối tượng mới thoát khỏi một trận đòn nhừ tử!

Và cái giá phải trả

Trước vành vóng ngựa, Khánh cũng đã rành mạch kể về mối tình thơ mộng của mình, đồng thời một lần nữa nhắc lại động cơ gây án. Theo lời gã, Khánh và chị Huyên vốn gắn bó với nhau từ những năm học cấp II. Tốt nghiệp THPT, đối tượng lên đường nhập ngũ, còn chị Huyên thì vào đại học.

Giữa năm 2009, hai người chính thức yêu nhau. Nhưng sự đời đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ, đầu năm 2013, chị Huyên bất ngờ phát hiện người yêu sa vào cờ bạc. Lần đầu biết chuyện, chị Huyên đã bỏ qua. Vậy mà Khánh vẫn chứng nào tật nấy. Không thể chấp nhận người chồng tương lai như vậy, chị Huyên quyết định nói lời chia tay. Về phần Khánh, sau khi năn nỉ, van nài người yêu không được, đối tượng rắp tâm săn tìm chị Huyên để sát hại. Kết cục là Khánh đã gây ra vụ án giết bạn gái, song bất thành. Trả lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo một mực phủ nhận động cơ ra tay giết hại chị Huyên vì sự ghen tuông và níu kéo tình yêu không thành. Gã đổ thừa rằng chỉ vì không kiềm chế được bản thân khi biết chị Huyên chia sẻ chuyện tình cảm riêng tư với gia đình và một số người trong cơ quan.

Tố cáo thêm động cơ và tội ác của người yêu, tại tòa, chị Huyên ngắn gọn, Khánh từng nhắn tin đe dọa sẽ giết chết chị nếu không tiếp tục yêu gã. Quá sợ hãi, chị Huyên đành phải bỏ nơi thuê trọ ở Đức Giang để về tá túc tại nhà trọ của anh trai ở thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Giang, Hưng Yên. Vậy nhưng “kiếp nạn” tình ái vẫn cứ xảy ra sau đó đúng 2 ngày. Bị hại khẳng định, chị đã bị người yêu đâm tổng cộng 6 nhát vào ngực, cổ và việc may mắn thoát chết là nhờ được mọi người cấp cứu kịp thời. Nói đến yêu cầu đối với bị cáo, chị Huyên ngắn gọn: “Đề nghị tòa án cứ xử lý theo pháp luật”. Bị hại cũng chỉ đề nghị HĐXX tuyên buộc Khánh phải bồi thường thêm hơn 1 triệu đồng tiền giám định thương tích, ngoài khoản viện phí đã nhận được từ gia đình bạn trai.

Giờ nghị án chóng vánh trôi qua, tòa nhận thấy hành vi giết người của bị cáo là rất rõ ràng và cần thiết phải nghiêm trị đích đáng, cho dù nạn nhân đã may mắn thoát chết. Với cái lý ấy, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Văn Khánh 14 năm tù giam.

Chia sẻ