Giết người yêu vì nghi vô sinh

Theo Nguoiduatin.vn,
Chia sẻ

Giết người yêu rồi tử tự không thành. Đối mặt với bản án đang cận kề trước mặt, Minh nói rằng vì thương người yêu nói không thể có con nên đã đâm cô ấy rồi đâm mình cùng chết.

Thảm cảnh trong nhà nghỉ
 
Trưa 24/6/2011, nhân viên nhà nghỉ Hà Trang (phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên) giật mình khi nghe thấy những tiếng kêu cứu thất thanh vọng từ tầng trên. Chạy lên, họ chết sững chứng khiến một khung cảnh rùng rợn: Một nam thanh niên đang cố lết khỏi phòng; bên trong, một cô gái trẻ nằm sõng xoài, chết từ bao giờ.
 
Rất nhiều người tò mò xung quanh hiện trường xảy ra vụ án.
 
Sau giây phút hãi hùng, những các nhân viên của nhà nghỉ Hà Trang mới bình tĩnh định thần nhớ lại hai nạn nhân trên chính là cặp nam nữ đã đến thuê phòng trước đó 4 ngày. Sau khi gọi điện thông báo cho công an, họ cũng nhanh chóng đưa nam thanh niên đi cấp cứu.
 
Cô gái xấu số sau đó được xác định là nữ sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên, tên Triệu Thị H (SN 1991, trú tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên). Nam thanh niên là Nguyễn Văn Minh (SN 1988, trú tại Làng Mười, xã Dân Tiến, Võ Nhai, Thái Nguyên) hiện đang làm thợ cốp-pha.
 
Tại hiện trường, cô gái nằm chết trên giường với ba vết đâm ở vùng ngực và một vết đâm ở phía sau lưng. Theo điều tra ban đầu, Minh chính là hung thủ sát hại người yêu. Sau đó, anh ta cũng cố dùng dao tự vẫn nhưng không thành.
 
Hung thủ “tố” bạn gái vô sinh
 
Một tuần sau án mạng kinh hoàng, chúng tôi tìm đến nơi Minh đang được chữa trị tại bệnh viện A Thái Nguyên để thăm hỏi sự tình. Tại đây, được biết sức khỏe của Minh đang có chuyển biến tốt, tuy nhiên những vết thương ở bụng luôn làm Minh nhăn nhó mỗi khi cất tiếng trả lời. Trong suốt cuộc gặp gỡ, Minh thường cúi gằm mặt, thỉnh thoảng mới trả lời nhát gừng.
 
Hung thủ Nguyễn Văn Minh luôn cúi mặt khi trả lời.
 
Hung thủ cho biết vốn xuất thân trong gia đình nông thôn nghèo khó. Là người may mắn nhất trong nhà, Minh cũng chỉ được học hết lớp 9 rồi phải tự bươn chải kiếm sống. Hết vào Nam rồi lại ra Bắc, vì không có trình độ chuyên môn nên Minh chỉ được nhận những công việc với mức lương thấp mà lại vô cùng vất vả.
 
Đến giữa năm 2010, Minh quyết định lang thang xuống TP Thái Nguyên kiếm việc. Lần này, cậu ta nhận được công việc làm thợ cốp-pha với mức lương 1,8 triệu/tháng. Một thời gian sau đó, Minh gặp H, tán tỉnh và được cô nữ sinh viên Trường Cao đẳng Sư  phạm đáp lại tình cảm.  
 
Biết trình độ của mình có phần kém hơn người yêu, Minh lại càng cố gắng làm ăn và chăm chút cho bản thân. Quả thật, nhìn thân hình cao ráo, trắng trẻo cũng như mái tóc nhuộm vàng rất đúng điệu của Minh như hiện nay, ai cũng nghĩ đây là một thanh niên ăn chơi, "con nhà giàu" chứ không ai nghĩ Minh có hoàn cảnh nghèo khó đến thế.  "Chúng em đã yêu nhau được gần một năm, trong kế hoạch, định vài hôm nữa là em sẽ lên nhà H chơi để xin phép bố mẹ cô ấy", hung thủ kể lại.
 
Hung thủ cho rằng, trước khi xảy ra án mạng vài ngày, H có về quê thăm gia đình. Khi trở lại trường, H có điện thoại cho cậu ta khóc nức nở. Thấy bạn gái có biểu hiện không bình thường, Minh đã tất tả tìm đến gặp người yêu.
 
Để vỗ về, an ủi, Minh đã chủ động thuê một phòng trong nhà nghỉ Hà Trang để hai đứa "có nhiều thời gian dành cho nhau".  "Tại đây, qua câu chuyện, cô ấy có nói với em rằng cô ấy không có khả năng sinh con", đối tượng Minh cho biết.
 
Hung thủ cho rằng: "Sau khi nghe xong tin ấy, em và H ôm nhau khóc. Tương lai hai đứa mà không có con thì còn gì khổ hơn. Sẵn tiện cô ấy nói nếu không có con thì cô ấy sẽ chết nên chúng em quyết định sẽ bỏ lại tất cả để cùng chết".
 
""""""'""Khoảng 5h sáng 24/6, chúng em tỉnh giấc, suốt hai tiếng đồng hồ, em và H chỉ nằm ôm nhau khóc. Đến 7h cùng ngày, em đã dùng dao gọt hoa quả ra tay sát hại cô ấy, sau đó, em lấy dao tự đâm một nhát vào mạng sườn mình rồi ngất lịm đi. Khoảng 14h chiều cùng ngày, em choàng tỉnh, sờ người H thì thấy lạnh toát, quá hoảng sợ, em đã lết ra cầu thang kêu cứu và em đã may mắn thoát chết".
 
Mẹ nạn nhân nghi vấn con gái có bầu
 
Mang theo những băn khoăn về tính xác thực trong lời khai của hung thủ, chúng tôi tìm đến nhà nạn nhân Triệu Thị H. Người mẹ tội nghiệp nước mắt ngắn dài nói những lời chua xót cho cô con gái đoản mệnh. Theo bà mẹ, H là con thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em. Tuy là con nhà nông nhưng thể trạng yếu đuối nên H được gia đình động viên học ngành sư phạm mai sau về giúp đỡ quê hương.
 
"Gia cảnh nhà tôi khó khăn lắm. Để hỗ trợ cho cái H ăn học, chúng tôi cũng đã tìm đến quỹ hỗ trợ cho sinh viên nghèo vay vốn để con được đến trường. Nào ngờ, mọi công lao của tôi đã đổ xuống sông xuống biển", bà nói trong hai hàng nước mắt đang lăn xuống hai gò má sạm nắng.
 
Về chuyện tình cảm của con gái mình với hung thủ Minh, bà Viện chỉ biết được một cách khá mơ hồ: "Cách đây một tháng, con tôi có nói muốn bỏ học lấy chồng. Tôi hỏi thì H nói có quen một thanh niên ở xã bên, hai đứa chúng nó yêu nhau cũng được gần một năm rồi và giờ muốn cưới. Thấy tư tưởng của con không ổn nên tôi mới phân tích thiệt hơn, hết mực khuyên nhủ con mình đi học. Từ hôm ấy cũng không thấy em nó đả động gì tới ý định đó nữa".
 
Bà nói tiếp: "Tôi cũng chẳng hiểu tại sao đối tượng đó lại cho rằng con tôi vô sinh. Ngược lại, trước đó mấy bữa, tôi còn thấy làng xóm xì xầm rằng con tôi có bầu nên mới xin lấy chồng sớm".

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!


Chia sẻ