Nữ hoàng tương lai của Na Uy "gây sốt" MXH với vẻ ngoài xinh đẹp cùng khí chất khó ai bì kịp khi bước sang tuổi 17

Hồng Nam,
Chia sẻ

Công chúa Ingrid Alexandra đang khiến cộng đồng mạng phát sốt bởi vẻ đẹp hoàn mỹ cùng khí chất hơn người hiếm ai có được.

Mới đây, Hoàng gia Na Uy đã công bố bức hình mới của Công chúa Ingrid Alexandra nhân dịp cô bước sang tuổi 17. Nhan sắc rạng rỡ và hút hồn của công chúa đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Công chúa Ingrid Alexandra sinh vào ngày 21/1/2004, tại bệnh viện Đại học Rikshospitalet ở Oslo. Cô là con gái cả của Thái tử Haakon và Công nương Mette-Marit, là cháu gái thứ hai của Vua Harald V và Hoàng hậu Sonja. Công chúa Alexandra đứng thứ hai trong danh sách thừa kế ngai vàng Na Uy, sau cha cô, Thái tử Haakon.

"Nữ hoàng tương lai" của Na Uy gây sốt MXH với vẻ đẹp tựa nữ thần cùng khí chất khó ai bì kịp khi bước sang tuổi 17 - Ảnh 1.

Công chúa Ingrid Alexandra sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp

Ingrid Alexandra được dự đoán sẽ trở thành nữ hoàng thứ hai của Na Uy, sau Nữ hoàng Margaret ở thế kỷ thứ 15. Ingrid Alexandra có một người em trai ruột là Hoàng tử Sverre Magnus và một người anh trai cùng mẹ khác cha - Marius Borg Høiby. 

Vào ngày 21/1 vừa qua, Công chúa Na Uy đã chính thức bước sang tuổi 17 và gây bất ngờ bởi vẻ ngoại hình hoàn hảo, có màn "lột xác" đầy ngoạn mục so với hình ảnh hồi bé trước đây. Công chúng đều nhận định Ingrid Alexandra hội tụ đầy đủ cả ngoại hình, tài năng lẫn nhân cách để trở thành nữ hoàng của Na Uy.

"Nữ hoàng tương lai" của Na Uy gây sốt MXH với vẻ đẹp tựa nữ thần cùng khí chất khó ai bì kịp khi bước sang tuổi 17 - Ảnh 2.

Bức ảnh mới của công chúa nhân dịp sinh nhật 17 tuổi.

"Nữ hoàng tương lai" của Na Uy gây sốt MXH với vẻ đẹp tựa nữ thần cùng khí chất khó ai bì kịp khi bước sang tuổi 17 - Ảnh 3.

Nàng công chúa nhỏ đáng yêu hồi bé.

"Nữ hoàng tương lai" của Na Uy gây sốt MXH với vẻ đẹp tựa nữ thần cùng khí chất khó ai bì kịp khi bước sang tuổi 17 - Ảnh 4.

Giờ đây công chúa đã "lột xác" trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Dù được sinh ra trong dòng dõi hoàng tộc, Ingrid Alexandra vẫn rất giản dị và khiêm tốn. Trong một bài phỏng vấn, nàng công chúa cho hay cô từng không biết mình là một công chúa khi còn nhỏ. Thái tử Haakon cũng dạy con gái phải biết tôn trọng những người giúp việc trong cung điện. Cô bé không được phép gọi họ là "người hầu".

"Những người giúp việc sẽ rất bực bội nếu chúng tôi gọi họ là người hầu kẻ hạ. Tôi từng lỡ miệng gọi như vậy, nhưng tôi sẽ không bao giờ tái phạm", công chúa chia sẻ.

Từ tháng 8/2020, Ingrid Alexandra bắt đầu nhập học tại trường trung học Elvebakken. Những môn học yêu thích của công chúa là toán, nghệ thuật và thủ công. Trái với vẻ ngoài điềm đạm và phong thái thanh lịch, dịu dàng, Ingrid Alexandra rất năng động, khỏe khoắn và thích thể thao, nhất là trượt tuyết, kickboxing, và lướt ván.

"Nữ hoàng tương lai" của Na Uy gây sốt MXH với vẻ đẹp tựa nữ thần cùng khí chất khó ai bì kịp khi bước sang tuổi 17 - Ảnh 5.

"Nữ hoàng tương lai" của Na Uy gây sốt MXH với vẻ đẹp tựa nữ thần cùng khí chất khó ai bì kịp khi bước sang tuổi 17 - Ảnh 6.

Ingrid Alexandra nổi bật khi đứng cùng với các thành viên trong gia đình.

Bóng đá cũng là hoạt động ngoài trời yêu thích của Công chúa Ingrid Alexandra và đại gia đình hoàng gia Na Uy. Cô thường chơi bóng với bố mẹ và anh chị em. Công chúa rất quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu và bảo vệ thiên nhiên. Vào dịp lễ trưởng thành của Alexandra năm 2019, Chính phủ Na Uy đã tặng cô một khu bảo tồn thiên nhiên ở vùng Oslo, lấy tên là "Ngọn đồi của công chúa".

Alexandra cũng tặng các khách mời trong sự kiện một tờ giấy gói hạt giống với lời nhắn: "Khi tờ giấy này được đặt trong đất, theo thời gian, những bông hoa đầy màu sắc sẽ xuất hiện. Tôi hy vọng nó có thể nhắc nhở rằng chúng ta là người duy nhất có thể chăm sóc Trái đất này".

Nguồn: Hellomagazine, Daily Mail

Chia sẻ