BÀI GỐC Nữ đại gia quận 7 - Di Băng bất ngờ bị Trang Khàn nhắc tên nhằm đá xéo một đại gia khác, và đoạn status đáp trả khiến dân mạng “dậy sóng nữa chăng?”

Nữ đại gia quận 7 - Di Băng bất ngờ bị Trang Khàn nhắc tên nhằm đá xéo một đại gia khác, và đoạn status đáp trả khiến dân mạng “dậy sóng nữa chăng?”

Trang Khàn đã ẩn ý so sánh bữa tiệc sinh nhật của Di Băng với bữa tiệc sinh nhật của một nữ đại gia ở Bình Dương.

1 Chia sẻ

Nữ đại gia quận 7 - Di Băng kể lý do khóc nức nở khi bị "boom" 800 vé xe từ thiện về quê đón Tết “có người hỏi xe Vip không, phải hạng thương gia không, rồi còn nạt lại mình!”

P.A,
Chia sẻ

Nữ đại gia lần đầu tự đứng ra tổ chức chuyến xe về quê cho bà con lại bị "boom" không thương tiếc.

Mới đây, Đoàn Di Băng đã livestream tâm sự về lần đầu khóc nức nở khi đứng ra tổ chức chuyến xe 0 đồng hỗ trợ bà con về quê lại bị "boom" hơn 800 vé. 

Di Băng kể rõ lý do khóc nức nở khi lần đầu tự tổ chức chuyến xe 0 đồng lại bị "boom" 800 vé  - Ảnh 1.

Cụ thể, Di Băng đã livestream kể rõ sự tình về lần làm thiện nguyện này của mình:

"Mấy đợt trước là Băng cũng tặng vé xe nhưng thật sự những đợt đó Băng không tự đứng ra làm. Tại vì ngay dịch, mình không tự ý làm được mà phải theo khuôn khổ thì Băng giao cho các đoàn thể hoặc những người có kinh nghiệm rồi. 

Lần này Băng quyết định là sẽ tự làm, Băng đưa link lên để cho bà con tự vào đăng ký. Nhiều người nói là phải có địa điểm nào đó để đến đăng ký thì mọi người sẽ có trách nhiệm. Thật sự Băng không muốn hành bà con, mình làm gì dễ nhất cho bà con có thể là được". 

Theo đó, chuyến xe 0 đồng của Di Băng nhanh chóng được đăng ký đầy chỗ. Để tránh sai sót, cô cho nhân viên gọi điện xác nhận từng người và gặp những phản hồi không hiểu nổi.

"Hơn phân nửa là cho số điện thoại không đúng hoặc không bắt máy. Chỉ có khoảng 400 bạn bắt máy, trong đó có vô vàn những lý do mấy bạn hỏi: "Đi xe có phải xe giường nằm vip không", "Có phải hạn thương gia không, nếu không phải các bạn không đi", "Có xe đưa đón tận nhà không, có bao ăn không",... Nhiều người suy nghĩ lại không biết có nên đi hay không, nhiều người thử đặt chơi ai ngờ được".

Di Băng kể rõ lý do khóc nức nở khi lần đầu tự tổ chức chuyến xe 0 đồng lại bị "boom" 800 vé  - Ảnh 2.

Đoàn Di Băng đồng thời chia sẻ lý do vì sao lại khóc nức nở nhưng không phải vì bị "quay xe": "Băng khóc vì rất là tức, khi mà nhân viên của mình Băng không la mà tự nhiên đi hỗ trợ lại bị các bạn chửi. Đó là điều làm cho Băng bức xúc nhất".

Cô cho biết nhân viên của mình đã hy sinh thời gian tư vấn bán hàng, doanh thu của mỗi người sẽ bị giảm để đi hỗ trợ gọi điện xác nhận cho bà con về quê nhưng lại nhận về phản ứng không tốt. Và những người cần đi thực sự thì lại không còn lượt đăng ký để về. 

Di Băng kể rõ lý do khóc nức nở khi lần đầu tự tổ chức chuyến xe 0 đồng lại bị "boom" 800 vé  - Ảnh 3.

Chia sẻ