Mạng xã hội, đặc biệt là Youtube chính là "con dao hai lưỡi" với trẻ nhỏ. Bên cạnh những ưu điểm như giúp con học tập, giải trí thì tràn đầy những nhược điểm vì nội dung xấu tràn lan, hình ảnh phản cảm nhưng lại được gắn mác thiếu nhi.
Thời gian gần đây, Đ.Mixi vướng phải nhiều tranh cãi xung quanh những phát ngôn, cử chỉ của mình trên sóng livestream. Theo đó, streamer này thường xuyên văng tục, chửi bậy.
Trẻ con non nớt mê mệt những video nhảm trên Youtube rồi bắt chước theo là nỗi đau đầu của nhiều phụ huynh. Những trường hợp dưới đây là ví dụ điển hình.
Trên kênh youtube "Chuyện kể có thật", có nhiều câu chuyện ngay cả người lớn xem cũng thấy giật mình vì quá ghê rợn như "Tôi nướng bánh có độc để mừng sinh nhật mẹ kế"…
Hiện nay trên các trang mạng xuất hiện những trào lưu các bạn trẻ tìm kiếm thú vui, làm clip trêu đùa bằng việc cho bạn uống thuốc kích dục hay thuốc mê vô tội vạ. Hành vi thiếu nhận thức này có thể mang đến hậu quả khôn lường.
Bé Đ.T.K, 7 tuổi, ngụ ở huyện Nhà Bè, TP. HCM được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê, suýt mất mạng.
Một bà mẹ vừa đưa ra cảnh báo khi con trai cô đã bỏng nặng vì tham gia một “thử thách trực tuyến liều lĩnh”: tẩm nước tẩy sơn móng tay lên người và châm lửa đốt.
Cậu bé được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà sau khi tham gia trò chơi thử thách Momo. Cảnh sát điều tra cho rằng em đã bắt chước các nhân vật hoạt hình trong trò chơi này.
Để bảo vệ con khỏi các nội dung xấu trên Youtube, bố mẹ cần có những biện pháp như lập tài khoản gia đình hay sử dụng các phần mềm lọc web.
Nhân vật chính trong đoạn video bày trò, lừa người bạn xấu tính của mình uống nước rửa bát và ăn miếng bọt biển.