Nín thở giải cứu bé sơ sinh bị vứt bỏ trong toilet ở Bắc Kinh

Anh Đào/Mirror,
Chia sẻ

Sự ám ảnh hiện rõ trên khuôn mặt của viên cảnh sát khi cố gắng lôi cơ thể của một bé gái sơ sinh ra khỏi đường ống thoát nước trong nhà vệ sinh công cộng.

Tờ Mirror của Anh đưa tin, một bé gái sơ sinh được phát hiện bị bỏ lại trong một nhà vệ sinh công cộng ở quận Xicheng, Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 2/8. Theo thông tin từ cảnh sát, một số người đã nghe thấy tiêng trẻ con khóc nên vội vã gọi cứu hộ.

Rất may là khi lực lượng chức năng đến nơi thì em bé vẫn còn sống. Họ đã tiến hành sơ cứu cho bé và đưa bé đến bệnh viện.

“Toàn bộ cơ thể của em bé lúc ấy đã nằm gọn trong cống thoát nước, còn đầu của bé bị bị lộn ngược. Tôi chỉ mơ hồ nhìn thấy một phần chân của bé mà thôi”, viên cảnh sát Qian Feng kể lại.

Lúc đầu, anh Qian đã nghĩ đến phương án đập vỡ đường ống nhưng việc đó lại mất khá nhiều thời gian. Do vậy, người cảnh sát dũng cảm đã nhẹ nhàng cầm lấy chân của bé, thò tay vào bên trong và kéo dần bé ra ngoài. Những người chứng kiến sự việc đã mang khăn tới để choàng cho bé đỡ lạnh.

bé sơ sinh
Gương mặt hốt hoảng và đầy ám ảnh của viên cảnh sát khi giải cứu bé gái sơ sinh khỏi đường ống thoát nước trong nhà vệ sinh công cộng. 

Dựa vào những dấu vết còn lại trong nhà vệ sinh và vết dịch trên người em bé, nhiều người cho rằng rất có thể mẹ của bé đã sinh bé tại đây rồi bỏ bé lại. Mặc dù vậy, vẫn chưa có thông tin xác nhận chính thức.

Hiện tại, sức khỏe của bé đã ổn định và qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên, bé vẫn cần được theo dõi thêm.

Theo báo cáo của một đài truyền hình ở Trung Quốc trong năm 2013 thì có hơn 10 nghìn trẻ em bị bỏ rơi mỗi năm. Theo đó, chính tư tưởng “trọng nam khinh nữ” ở đất nước tỷ dân đã dẫn đến tình trạng này.

Chia sẻ