"Những nàng dâu nổi loạn": Lần đầu nấu bánh chưng cho mẹ chồng, vợ Lương Thế Thành nhận cái kết "hết hồn"

Su,
Chia sẻ

Tham gia cuộc thi nấu ăn dở khóc dở cười do mẹ chồng tổ chức, nàng dâu Quỳnh Ngọc - Lê Bê La đã biến căn bếp thành bãi chiến trường.

Những tập tiếp theo của phim truyền hình Những nàng dâu nổi loạn vừa lên sóng trên VTV. Trong đó đáng chú ý có cảnh Quỳnh Ngọc (Lê Bê La) - vợ của Hồ Đức (Lương Thế Thành) nấu bánh chưng nhưng lại gây ra thảm họa.

Vốn là thiên kim tiểu thư, Quỳnh Ngọc hẳn nhiên chẳng thể nấu ăn. Nhưng vì mẹ chồng bắt ép phải nấu, Quỳnh Ngọc mới chịu lao vào bếp. Lóng ngóng không biết nên gói bánh thế nào, Quỳnh Ngọc đã làm cho căn bếp trở nên hỗn loạn. 

Cuối cùng, bố mẹ ruột của cô đã lén mang bánh chưng mua sẵn vào bếp cho con gái. Chuyện thi nấu ăn của Quỳnh Ngọc từ mục đích tốt ban đầu cuối cùng lại thành trò gian lận.

"Những nàng dâu nổi loạn": Lần đầu nấu bánh chưng cho mẹ chồng, vợ Lương Thế Thành nhận cái kết "hết hồn"  - Ảnh 2.

"Những nàng dâu nổi loạn": Lần đầu nấu bánh chưng cho mẹ chồng, vợ Lương Thế Thành nhận cái kết "hết hồn"  - Ảnh 3.

Nàng dâu Quỳnh Ngọc khiến căn bếp hỗn loạn vì nấu bánh chưng.

Quay trở lại với diễn biến chính của các tập phim 3 và 4, để trợ giúp con gái của mình giành lấy giải thưởng tại cuộc thi nấu ăn, 3 gia đình sui gia của bà Quân (NSƯT Thanh Dậu) đã lần lượt kéo đến và xin ở lại.

Để cuộc thi có sự công bằng, bà Quân đã tung tuyệt chiêu cách ly các nàng dâu bằng mệnh lệnh không được ra khỏi phòng trong vòng 3 ngày. Mọi đồ ăn, tiếp tế đều do chồng phục vụ. Với tình hình bị giam lỏng, không được đặt chân ra khỏi phòng đã khiến 3 nàng dâu nổi cơn thịnh nộ với chồng mình.

"Những nàng dâu nổi loạn": Lần đầu nấu bánh chưng cho mẹ chồng, vợ Lương Thế Thành nhận cái kết "hết hồn"  - Ảnh 4.

Các nàng dâu mệt mỏi, lo lắng khi phải tham gia cuộc thi nấu ăn do mẹ chồng tổ chức.

Chuyện gì đến cùng đến, cuộc thi ẩm thực của 3 nàng dâu nhà bà Quân chính thức bắt đầu sau 3 ngày cách ly. Thư Dung là người đầu tiên bước vào cuộc thi với món giò thủ. Tuy nhiên, đến sát giờ thi vì mê ngủ cô đã bị kẻ gian là ông Quảng và bà Hồng lẻn vào lấy hết nguyên liệu nấu ăn khiến cô đầu tóc rối bời, sốt vó chạy đôn chạy đáo. Trong cái rủi có cái may, cậu Quang đã ra tay nghĩa hiệp chạy đi chợ mua đồ giúp cô để hoàn thành món giò thủ.

Sau Thư Dung, Quỳnh Ngọc là người tiếp theo bước vào cuộc thi cùng món bánh chưng. Với tính tiểu thư, từ nhỏ được quen chiều từ bố mẹ, chính vì thế ở cuộc thi này, bố mẹ cô đã giở trò gian lận khi gói sẵn bánh chưng giấu vào góc tủ cho cô. Biết trước có sự giúp đỡ bố mẹ, Quỳnh Ngọc cũng giả vờ nấu nướng và đánh tráo bánh chưng do mẹ đã giấu sẵn trước đó như không có chuyện gì xảy ra.

"Những nàng dâu nổi loạn": Lần đầu nấu bánh chưng cho mẹ chồng, vợ Lương Thế Thành nhận cái kết "hết hồn"  - Ảnh 5.

"Những nàng dâu nổi loạn": Lần đầu nấu bánh chưng cho mẹ chồng, vợ Lương Thế Thành nhận cái kết "hết hồn"  - Ảnh 6.

"Những nàng dâu nổi loạn": Lần đầu nấu bánh chưng cho mẹ chồng, vợ Lương Thế Thành nhận cái kết "hết hồn"  - Ảnh 7.

"Những nàng dâu nổi loạn": Lần đầu nấu bánh chưng cho mẹ chồng, vợ Lương Thế Thành nhận cái kết "hết hồn"  - Ảnh 8.

Các gia đình sui gia cũng được mời đến tham gia cuộc thi nấu ăn.

Thí sinh cuối cùng ở cuộc thi ẩm thực của gia đình là cô con út Nhã Thuỵ với món xôi gấc. Nhờ ăn cắp được được quyển sách nấu ăn gia truyền từ bà ngoại truyền lại cho mẹ chồng, Nhã Thuỵ tự tin ở phần thi của mình. Tuy nhiên, trong quá trình nấu ăn, Nhã Thuỵ đã náo loạn cả căn bếp.

Kết thúc phần thi nấu nướng của 3 cô con dâu, và sau phần hội ý của 3 thành viên trong BGK phần thắng đã thuộc về cô con dâu út Nhã Thuỵ. Bên cạnh đó, bà Quân cũng đã vạch trần sự gian lận của Quỳnh Ngọc cũng như những trò trẻ con của ông Quảng bà Hồng về việc ăn cắp nguyên liệu của Thư Dung. Đặc biệt hơn hết, bà Quân cũng đã có dấu hiệu dằn mặt người ăn cắp quyển sổ nấu ăn gia truyền của mình.

Chia sẻ