Những hình ảnh xúc động trong ngày Quốc tang Đại tướng
Những tiếng nấc nghẹn lòng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi từ khắp mọi miền đất nước trong ngày Quốc tang Đại tướng, khóc thương trước sự ra đi của vị tướng tài ba.
Bàn thờ trang trọng của Đại tướng phía trong nhà tang lễ Quốc gia
Đoàn đầu tiên vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp là đoàn BTC lễ tang, do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu.
Các con cháu trước di quan Đại tướng.
Người dân vào viếng anh Văn, bí danh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Lê Bích.
Trong dòng người đi viếng Đại tướng, thỉnh thoảng lại có tiếng nấc nghẹn...
Cô gái trong đoàn viếng đến từ tỉnh Tuyên Quang khẽ gạt nước mắt.
Giáo sư Vũ Khiêu (Viện trưởng đầu tiên của Viện Xã hội học Việt Nam) ngồi trên xe lăn đến tham dự Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Nước mắt đã rơi trên gương mặt những đồng bào đang dõi theo lễ tang trên màn hình phía ngoài.
Anh Thái Khắc Hành cầm theo một bông hoa chuối rừng Điện Biên trong lúc vào viếng Đại tướng - Ảnh: Quang Thế
Biển người chờ đợi xung quanh khu vực nhà tang lễ với mong muốn được vào tiễn biệt Người lần cuối dù đã gần nửa đêm.
Nơi đặt vòng hoa và hành lễ
Phía
ngoài Hội trường Thống Nhất, người dân đến rất đông từ sáng sớm hôm nay, chờ tới lượt
vào viếng người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam
Biển người trước cửa Hội trường Thống nhất.
Anh
Nguyễn Đình Phương (25 tuổi, ngụ Q.10) cho biết ông nội của anh từng thuộc quân đoàn chiến đấu của tướng Giáp. Lúc ông nội còn sống đã dặn
dò là khi Đại tướng mất thì Phương thay mặt ông đi viếng và rước di ảnh
của Người về nhà để thờ phụng.
Câu chữ ngô nghê của cậu bé 6 tuổi trên sổ tang Đại tướng làm mọi người phì cười nhưng nước mắt lại tuôn rơi. "Cháu nhớ cụ. Cháu cảm (ơn) cụ. (Kí tên) Tin"
Ông
Nguyễn Đức Hà, 93 tuổi, xúc động khi viết lưu bút. Ông đã cùng con gái
đi lúc 2h sáng từ Phan Thiết vào TP.HCM để viếng Đại tướng.
Nhiều người không thể kìm được nước mắt trước sự ra đi của Đại tướng.
Khi trời gần tối, nhiều người dân vẫn còn ngồi lại bên cạnh hồ nước, thẫn thờ xem đi xem lại các thước phim tư liệu về Đại tướng
Có người xem, có người chụp ảnh lưu niệm, như muốn gần hơn với ông.
Lễ viếng Đại tướng tại Quảng Bình bắt đầu diễn ra dưới cơn mưa nặng hạt kéo dài từ sáng sớm đến trưa.
Người dân chuẩn bị áo mưa đứng đợi tới lượt.
Kiên nhẫn xếp thành hàng ngoài trời.
Tại nhà Đại tướng ở Lệ Thủy, Quảng Bình, từ 5 giờ sáng hôm nay đã diễn ra lễ Thành phục, chít khăn tang. Đây là lễ báo với trời đất, quỷ thần và gia tiên về người đã khuất. Mâm lễ gồm con gà trống non, đĩa xôi, hoa quả đều là những sản vật quê nhà.
Nhiều con cháu của Đại tướng ở An Xá, Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình đã khóc ngất khi chít vành khăn tang trắng lên đầu.
Lặng lẽ đứng hồi lâu bên di ảnh của Người.
Nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt cụ già trước sự ra đi của Đại tướng.