Đôi vợ chồng gửi con nhỏ cho ông bà nội để lên đường trực Tết

Minh Anh - Hoàng Anh,
Chia sẻ

Đó là cặp vợ chồng Nguyễn Quang Chung - Nguyễn Thu Hường phục vụ trên chuyến tàu SP3 thuộc Công ty cổ phần Đường sắt Hà Nội, chuyến tàu cuối cùng từ ga Hà Nội đi phía Bắc lên Lào Cai.

Anh Chung hiện là 1 trong 2 trưởng tàu phục vụ trên chuyến tàu SP3 này, chị Hường là nhân viên toa ăn của tàu, để thực hiện nhiệm vụ này anh chị phải gửi con nhỏ ở nhà cùng ông bà nội tại Vĩnh Phúc. Dự kiến chuyến tàu SP3 sẽ tới ga Lào Cai vào sáng ngày mồng 1 Tết và trở về HN vào sáng mồng 2 Tết.

Đôi vợ chồng gửi con nhỏ cho ông bà nội để lên đường trực Tết - Ảnh 1.

Để trực Tết, anh chị phải gửi con nhỏ ở nhà cùng ông bà nội tại Vĩnh Phúc trông nom giúp.

Đôi vợ chồng gửi con nhỏ cho ông bà nội để lên đường trực Tết - Ảnh 2.

Chị Hường là nhân viên toa ăn của tàu SP3

Đôi vợ chồng gửi con nhỏ cho ông bà nội để lên đường trực Tết - Ảnh 3.

Anh Chung hiện là 1 trong 2 Trưởng tàu phục vụ trên chuyến tàu SP3

22h00 chuyến tàu cuối cùng rời ga Hà Nội về phía nam, đây là chuyến tàu SE3 từ HN tới HCM xuyên Giao thừa với hơn 200 hành khách và đoàn tiếp viên.

21h00 thứ trưởng bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã lên chúc Tết lái tàu, đoàn tiếp viên.

Đôi vợ chồng gửi con nhỏ cho ông bà nội để lên đường trực Tết - Ảnh 4.

Cành đào được đặt trang trọng trong buông lái tàu SE3.

Đôi vợ chồng gửi con nhỏ cho ông bà nội để lên đường trực Tết - Ảnh 5.

Lái tàu Trần Sơn Hùng chào nhân viên ga HN khi tàu chuyển bánh.

Đôi vợ chồng gửi con nhỏ cho ông bà nội để lên đường trực Tết - Ảnh 6.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông lên chúc Tết tổ lái tàu.

Đôi vợ chồng gửi con nhỏ cho ông bà nội để lên đường trực Tết - Ảnh 7.

Món quà Bộ GTVT tặng cho tổ tiếp viên chuyến tàu cuối cùng rời Hà Nội về phía Nam xuyên Giao thừa.

Đôi vợ chồng gửi con nhỏ cho ông bà nội để lên đường trực Tết - Ảnh 8.

Chị Lý, một nhân viên nhà hàng tại Hà Nội lên chuyến tàu cuối cùng về Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Dự kiến hơn 2h sáng ngày mồng 1 Tết chị sẽ tới ga Thanh Hóa và được người nhà đón để về nhà hơn 30km.

Đôi vợ chồng gửi con nhỏ cho ông bà nội để lên đường trực Tết - Ảnh 9.

Chị Hương - nhân viên tổng đài Viettel về nhà tại Nam Định sau ca trực cuối năm, chồng và con chị đã về Nam Định từ trước.

Đôi vợ chồng gửi con nhỏ cho ông bà nội để lên đường trực Tết - Ảnh 10.

Một em bé vô cùng rạng rỡ trên chuyến tàu cuối năm.

Đôi vợ chồng gửi con nhỏ cho ông bà nội để lên đường trực Tết - Ảnh 11.

Những hành khách cuối cùng hớn hở ra ga để trở về quê.

Đôi vợ chồng gửi con nhỏ cho ông bà nội để lên đường trực Tết - Ảnh 12.

Chuyến tàu này có lộ trình gần 30 tiếng, xuyên Giao thừa và dự kiến có mặt tại HCM sáng sớm mồng 2 Tết.

Theo ghi nhận của phóng viên chiều tối 30 Tết, tại bến xe Giáp Bát, khác với cảnh chen chúc hàng ngày, không khí tại đây khá vắng vẻ khi chỉ còn một số hành khách vội vã đến bến xe để chờ về quê.

Đôi vợ chồng gửi con nhỏ cho ông bà nội để lên đường trực Tết - Ảnh 13.

Những hành khách cuối cùng vội vã đến bến xe, vui vẻ nói chuyện cùng nhau đợi giờ xuất phát.

Đôi vợ chồng gửi con nhỏ cho ông bà nội để lên đường trực Tết - Ảnh 14.

Cảnh vắng vẻ diễn ra tối cuối cùng của năm cũ.

Đôi vợ chồng gửi con nhỏ cho ông bà nội để lên đường trực Tết - Ảnh 15.

Trò chuyện với nhau trong lúc đợi xe.

Lúc 18h30, các quầy vé đã gần như đóng cửa, các chuyến xe đã trên hành trình về các tỉnh chỉ còn những hành khách cuối cùng sẽ theo 2 chuyến xe đi Nam Định và Đà Nẵng đang chờ đón hành khách.

Tại khu vực nhà chờ, nhiều hành khách tỏ ra mỏi mệt, gọi điện về cho người nhà để báo tin.

Đôi vợ chồng gửi con nhỏ cho ông bà nội để lên đường trực Tết - Ảnh 16.

Lên xe về quê để đón Tết.

Đôi vợ chồng gửi con nhỏ cho ông bà nội để lên đường trực Tết - Ảnh 17.

Xe thưa thớt người dân về quê.

Đôi vợ chồng gửi con nhỏ cho ông bà nội để lên đường trực Tết - Ảnh 18.

Chuyến xe về Đà Nẵng dự kiến mùng 2 Tết sẽ đến nhà.

Lúc 18h25 những hành khách cuối cùng rời Hà Nội về Nam Định bắt đầu ra xe. Lái xe Nguyễn Văn Nội chuẩn bị phương tiện để đón khách. Ai cũng hào hứng, hồi hộp để trở về với gia đình do công việc phải làm hết ngày 30 Tết, theo lái xe cho biết dự kiến hơn 20h chuyến xe sẽ về tới Nam Định và vẫn còn vài tiếng để mọi người kịp Giao thừa.

Chuyến xe cuối cùng rời bến xe Giáp Bát trên hành trình tới Đà Nẵng sẽ xuất bến ngay sau đó ít phút chở những vị khách du lịch rời Thủ đô. Theo lái xe Đỗ Văn Ân, người Thái Bình cho biết: "Chuyến xe sẽ tới Đà Nẵng vào sáng sớm mồng 1 Tết và quay trở lại Thủ đô vào sáng mồng 2 Tết. 2 lái xe và 1 phụ xe sẽ đảm bảo an toàn cho những hành khách trên hành trình ngày Tết".

Đôi vợ chồng gửi con nhỏ cho ông bà nội để lên đường trực Tết - Ảnh 19.

Chào đón một năm mới, chúc những hành khách cuối cùng về quê ăn Tết vui vẻ.

Đôi vợ chồng gửi con nhỏ cho ông bà nội để lên đường trực Tết - Ảnh 20.

Chuyến Nam Định cũng bắt đầu khởi hành.

Chào những hành khách cuối cùng rời bến, một vài người có mặt tại bến xe vẫy tay, cầu chúc một năm mới an khang, thịnh vượng dành cho tất cả mọi người.

Như vậy, chỉ còn vài tiếng nữa, một năm mới lại về với toàn thể người dân Việt Nam.

Chia sẻ