Lần này, vợ chồng tôi quyết định sẽ về nhà nội ăn Tết. Mọi năm, chúng tôi đều ở nhà ngoại.
Các chú các cô cứ hỏi dồn dập chuyện chồng con làm tôi xây xẩm mặt mày. Đó cũng là 1 lý do khiến tôi sợ về quê ăn Tết.
Thay vì lựa chọn xe khách để về quê ăn Tết, nhiều người dân lại chọn cách đi xe máy trong thời tiết giá rét ở Hà Nội.
Trong ngày xuân vận đầu tiên, sảnh chờ của các nhà ga trên khắp nước Trung Quốc nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Vì được nghỉ Tết sớm hơn công nhân, viên chức nên hiện tại, nhiều sinh viên đã tranh thủ đến các nhà ga, bến xe để di chuyển về quê.
Tôi không ngờ bác chủ trọ lại là người phụ nữ tốt bụng đến vậy.
Năm mới là thời gian nghỉ ngơi và sum họp bên gia đình, hãy ứng xử khéo léo trong mọi tình huống để không cảm thấy Tết là gánh nặng trong tâm lý.
Tôi gọi chồng lại. Cả hai nhìn nhau mà bàng hoàng.
Tôi vội chạy xuống bếp thì ngẩn người khi thấy "chiến trường" vợ bày ra.
Để có được những mâm cơm thịnh soạn đó, bố mẹ tôi đã phải vất vả kiếm tiền cả một năm, thế mà gia đình anh trai lại hùa nhau chê bai.