Những góc khuất nhức nhối quanh vụ 3 thanh niên tử nạn khi truy đuổi trộm chó

TT,
Chia sẻ

Từ hành động hung tợn của bọn cẩu tặc và cái chết thương tâm của ba thanh niên ở huyện Củ Chi trong vài ngày qua, nhiều góc khuất nhức nhối đã được tiết lộ.

Như thông tin đã đưa, ngày 14/6, ba thanh niên gồm Huỳnh Kim Bảo (19 tuổi), Phạm Nguyễn Quốc Hữu (cùng ngụ xã Tân Thạnh Đông) và Nguyễn Minh Phương (ngụ ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi) khi đang truy đuổi những kẻ trộm chó đã bị những tên này dùng súng điện bắn trúng, té xe và tử nạn trên đường Nguyễn Kim Cương (ấp 10, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi). 

Đến nay 16/6, tất cả bốn nghi can trộm chó và bắn người đã ra đầu thú. Gồm:  Hồ Văn Hiếu (20 tuổi, thường trú 89/1, khu phố 6, phường 8, quận Gò Vấp), Hồ Thanh An (19 tuổi, thường trú 7/3B, ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn), Phạm Ngọc Thuận (27 tuổi, thường trú 104/4B, ấp Tới Thây 2, huyện Hóc Môn), Lê Minh Hậu (19 tuổi, thường trú 5/1B, ấp Tới Thây 1, huyện Hóc Môn).

Những góc khuất nhức nhối quanh vụ 3 thanh niên tử nạn khi truy đuổi trộm chó 1
Các đối tượng tại cơ quan công an:  Từ trái qua: An, Hiếu, Hậu. Riêng Thuận đã được công an giải đến địa điểm bán chó để xác định vật chứng.

Tại cơ quan công an, bước đầu các nghi phạm đã khai báo một số chi tiết về vụ việc. Theo đó, khi bị rượt đuổi, Hồ Văn Hiếu đã sử dụng súng điện tự chế để bắn cản đường nhóm rượt đuổi, khiến nhóm này mất lái, té xe, dẫn đến tử vong.

Từ hành động hung tợn trên và cái chết thương tâm của ba thanh nên lần này, nhiều góc khuất nhức nhối đã được tiết lộ.

Nạn bắt trộm nhiều lần diễn ra ban ngày và thách thức cả cơ quan chức năng

Việc các đối tượng Hiếu, An, Thuận, Hậu trộm chó và ra tay ác hiểm với người dân không phải là lần đầu tiên xảy ra ở địa bàn huyện Củ Chi. Một người dân ngụ tại ấp 11 xã Tân Thạnh Đông cho biết: “Tình trạng này xảy ra từ nhiều năm nay, bọn bắt chó, gà chủ yếu là từ Hóc - Môn qua”.

Theo miêu tả của người dân, bọn côn đồ này thường đi xe "độ", hơn 100 phân khối. Chúng thường đi 2 xe 4 người nhằm mục đích tăng sức uy hiếp hoặc cản đường khi có truy đuổi. Chẳng những bắt chó mà chúng còn bắt gà. Trước đây chúng hay dùng sào dài có mũi chĩa nhọn kèm móc câu, sau này chúng dùng súng tự chế.

 “Cứ chạy dọc đường thấy có chó là chúng bắn rồi nhảy xuống bắt bỏ vô bao chở đi” – một người dân kể. Ông Tư Trung chỉ tay vào vách tường rào trước sân nhà nói: “Gà trống tôi đang đi ở đây. Nó nhảy xuống ép vô tường rồi bắt đi. Tụi nó bốn đứa, có dao, mặt mày có vẻ bất chấp. Mình dân thường thì biết làm sao đây?!”.

Những góc khuất nhức nhối quanh vụ 3 thanh niên tử nạn khi truy đuổi trộm chó 2
Người dân chỉ tay về hiện trường vụ việc hôm 14/6. Sau lưng họ là bức tường mà bọn trộm từng ép gà vào rồi bắt đi ngay giữa ban ngày.

Một người phụ nữ kể thêm: “Bây giờ chúng đi bất kể ngày đêm, không e dè sợ sệt ai hết. Người dân thấy chó gà mình bị bắt nên chạy ra thì chúng thách luôn: ngon ra đây!”. Những vụ việc khác cũng được người dân bức xúc kể lại: “Con chó nhà tôi bị kéo lần một rách cả đùi. May mà nó lành lại nhưng lần sau thì không thoát được”; “Tụi nó vô nhà ông tư Kiên, ông nghe động liền bước ra thì nó bắn bể kính nhà luôn, ông phải ngồi im giữ mạng…”.

Những góc khuất nhức nhối quanh vụ 3 thanh niên tử nạn khi truy đuổi trộm chó 3
Người dân bức xúc với bọn trộm chó gà hung tợn.

Khi nhắc đến cơ quan chức năng, người dân địa phương khẳng định: “Có báo lên công an rồi, nhưng bọn này ranh ma lắm mà công an ấp không có súng”. 

Về vụ việc đáng tiếc hôm 14/6 vừa qua, một người dân cho biết chi tiết: “Công an ấp 6 có rượt theo bốn tên đó nhưng không trang bị súng nên không dám áp sát, đành để chúng chạy đi. Chính vì vậy mà ba đứa nhóm của Bảo mới đuổi theo”.

Những góc khuất nhức nhối quanh vụ 3 thanh niên tử nạn khi truy đuổi trộm chó 4
Vì bọn trộm chó quá hung tợn nên đã dẫn đến sự cố đáng tiếc hôm 14/6, ba thanh niên phải mất mạng.

Nỗi lòng mất con trai một

Trong ba thanh niên trẻ tuổi bất ngờ tử nạn thì Bảo và Phương là con trai duy nhất trong gia đình. Nỗi mất mát nào cũng đau xót nhưng mất đi trụ cột chính như Bảo, Phương thì đi kèm đấy còn là gánh nặng về sau cho những người ở lại của hai gia đình này.

Những góc khuất nhức nhối quanh vụ 3 thanh niên tử nạn khi truy đuổi trộm chó 5
Ngôi nhà nhỏ nghèo khó của chàng trai Minh Phương đã khuất.

Nguyễn Minh Phương là con trai duy nhất của ông Nguyễn Văn Mên và bà Lê Thị Thủy. Phương có một chị gái đang học Đại học và cô em gái đang học lớp 10. Do gia cảnh khó khăn, tới lớp 7, Phương xin nghỉ học sớm để đi giữ tiệm nét, làm phụ hồ phụ giúp gia đình. Thời gian gần đây, Phương không có việc làm phải đi chăn bò sữa cho người dân ở xã Tân Thạnh Đông. 

Ông Mên cho biết: “Tôi bị viêm phổ nặng và sức khỏe lại yếu nên lao động chủ yếu dựa vào bà nhà và Phương. Vì nhà chật hẹp, Phương hay ở lại chỗ làm, ít về, mỗi khi về thì đưa cho chúng tôi ít tiền xoay xài, đóng học phí cho chị và em gái nó".

Những góc khuất nhức nhối quanh vụ 3 thanh niên tử nạn khi truy đuổi trộm chó 6
Bà Thủy - mẹ Phương...

Những góc khuất nhức nhối quanh vụ 3 thanh niên tử nạn khi truy đuổi trộm chó 7
...và ông Mên - ba Phương - không còn nước mắt để khóc con nữa.

Ngôi nhà của cha mẹ Phương vốn bằng gỗ, mái tôn cũ, xập xệ. Nay Phương ra đi đột ngột càng khiến ngôi nhà nhỏ ấy trở nên u buồn, ảm đạm.

Những góc khuất nhức nhối quanh vụ 3 thanh niên tử nạn khi truy đuổi trộm chó 8
Ngôi nhà của Phương nằm u uất bên đường, dưới trời mưa lâm râm.

Người thân cho biết Hữu là con trai út trong gia đình ba chị em và ở nhà phụ giúp cha mẹ nuôi bò sữa. Cách đây vài ngày, thấy chó nhà bị trộm bắt, Hữu cùng người dân truy đuổi thì bị bọn chúng dùng súng tự chế gắn xung điện bắn trả nhưng né được. 

Cũng mất đi người con trai duy nhất - Huỳnh Kim Bảo (19 tuổi), vợ chồng ông Huỳnh Văn Thành (50 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) cứ khóc suốt. Ông Thành cho biết, trước khi xảy ra sự việc hai ngày, nhà ông bị nhóm trộm dùng roi điện chích chết 2 con chó và kéo đi. Vì vậy chiều 14/6, khi nghe bạn rủ đuổi theo nhóm trộm chó, Bảo đã tham gia. 

Những góc khuất nhức nhối quanh vụ 3 thanh niên tử nạn khi truy đuổi trộm chó 9
Dù gia cảnh sung túc, những nỗi đau mất con oan ức vẫn khiến nhà ông Thành như mất hết sức sống.

Ông Tư - ông nội của Huỳnh Kim Bảo buồn bã tâm sự: “Nạn cẩu tặc này xuất hiện lâu rồi, nhất là vùng nông thôn vì chó được nuôi thả rông. Chúng ta phải ngăn chặn nạn này sớm, để không xảy ra chuyện đáng tiếc như cẩu tặc bị đánh chết hoặc người truy đuổi bị chết nữa”.

Hiện bốn nghi can đã lần lượt đầu thú. Công an huyện Củ Chi kết hợp với công an thành phố đã đưa nghi phạm đến hiện trường để thu thập thêm chứng cứ, tiếp tục củng cố lời khai làm rõ vụ việc.
Chia sẻ