Những gia đình cả nhà rủ nhau đi làm... "đạo chích"

NN (TH),
Chia sẻ

Nhằm dễ bề trộm cắp tài sản của mọi người, những băng nhóm đạo chích này đã huy động chính các thành viên trong gia đình để hỗ trợ cho nhau.

Gia đình 10 người dàn cảnh móc túi đêm Noel ở Sài Gòn

Vào dịp lễ Noel vừa qua, công an TP.HCM còn phát hiện nhiều băng nhóm móc túi trước khu vực nhà thờ Đức Bà (P. Bến Nghé, Q.1). Điển hình là vụ cả gia đình gồm 10 người, trong đó có cả trẻ em, tham gia dàn cảnh móc túi.

Những gia đình cả nhà rủ nhau đi làm...
Cảnh sát giao thông phối hợp với cảnh sát cơ động lập chốt kiểm tra các phương tiện vi phạm giao thông

Trần Mỹ Phượng (36 tuổi, ngụ P.6, Q.4) cùng chồng là Nguyễn Văn Tấn (38 tuổi), chị gái Trần Thị Gái (45 tuổi) và 7 người nữa (trong đó có 2 em bé 10 tuổi) cùng là người thân trong gia đình đã tham gia dàn cảnh móc túi. Theo kịch bản, Phượng là người đi trước, chen vào các nhóm người đông đúc ở khu vực quanh nhà thờ Đức Bà để ra tay móc điện thoại, đi sau Phượng là 2 em bé có nhiệm vụ cầm giữ tài sản Phượng trộm được. Nếu bị phát hiện thì họ nói vừa nhặt được và trả lại tài sản cho khổ chủ. Tuy nhiên, những hành động này đã không qua được mắt của các trinh sát.

Khi những người này vừa ra khỏi nơi gây án thì lập tức bị các trinh sát Đội 4 đưa về trụ sở công an làm việc. Tại cơ quan công an, Phượng và gia đình đã thừa nhận hành vi phạm tội.

3 mẹ con ăn trộm bằng chiêu bụng bầu

Lúc 12 giờ ngày 7/8, sau nhiều ngày theo dõi, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng các anh Hồ Duy Tân, Nguyễn Minh Thành, Thạch Đạt và Nguyễn Hoàng Bảo thuộc CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), phát hiện 3 phụ nữ trong trang phục khá lịch sự điều khiển 2 xe máy biển số 59 M1- 002.44 và 59D1 – 149.31, chạy vào các shop thời trang cao cấp nhưng không mua gì.

Sau khi trở ra, bụng của những phụ nữ trên “bỗng” to lên như người mang thai 3 tháng. Qua theo dõi, các “hiệp sĩ” thấy những đối tượng nữ nói trên sau khi từ shop bước ra thì chạy vào những hẻm vắng người, lôi quần áo từ trong bụng ra.

Những gia đình cả nhà rủ nhau đi làm...
Hai trong 3 kẻ trộm (ngồi giữa) cùng với tang vật quần áo bị "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội bắt

Chờ cho đến 15 giờ cùng ngày, khi nhóm phụ nữ tiếp tục vào shop H&H và shop T&T nằm trên đường Yersin và Cách Mạng Tháng Tám, do chị Nguyễn Thị Lan Anh và Nguyễn Thị Yến làm chủ rồi trở ra với cái “bụng bầu”, các hiệp sĩ ập vào bắt quả tang ngay khi các đối tượng vừa lôi số quần áo trộm được.

Tang vật là 15 cái áo (giá từ 300.000 – 400.000 đồng/cái), khoảng 20 quần Jeans (giá 500.000 – 600.000 đồng/cái).

Tại Công an phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, 3 kẻ trộm được xác định là ba mẹ con ruột, gồm: Ngô Thị Phương (SN 1967), Nguyễn Thị Quỳnh Như (SN 1990) và Nguyễn Thị Sang (SN 1996, tất cả cùng ngụ quận Tân Bình, TP HCM).

Cả gia đình thuê Innova, vượt 1.000km đi… ăn trộm

Ngày 19/6, đối tượng Nguyễn Thị Thọ (53 tuổi) cùng con gái là Nguyễn Thị Xuân (23 tuổi), ngụ tại TP Vinh đã bị cơ quan công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) khởi tố để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Riêng Xuân được cơ quan công an cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ. Chồng của Thọ là Nguyễn Quang Sính (58 tuổi) đang bị tạm giữ hành chính để làm rõ hành vi đồng phạm.

Những gia đình cả nhà rủ nhau đi làm...
"Đạo chích" Nguyễn Thị Thọ bị Công an TP.Đà Lạt bắt giữ, ảnh nhỏ góc phải là Nguyễn Quang Sính

Theo cơ quan công an, cả gia đình Thọ "thuê" xe Innova 7 chỗ màu trắng (Xuân và Thọ cho biết mình không nhớ số xe) từ Vinh vào Đà Lạt hành nghề “đạo chích”.

Sáng ngày 19/6, Thọ mua vé vào khu du lịch Dinh 3 Đà Lạt để tham quan nhưng với mục đích xem có ai sơ hở để thực hiện hành vi trộm cắp. Phát hiện chị Lê Thị Thanh Thủy (42 tuổi), ngụ tại quận Ba Đình (Hà Nội) đeo một giỏ xách nên đã cặp kè bám theo rồi rạch túi, trộm được 18 triệu đồng.

Ít phút sau, chị Thủy phát hiện và trình báo cơ quan chức năng. Sau khi xem lại băng hình an ninh Công an Đà Lạt tổ chức truy tìm và bắt được Thọ ngay trong Dinh 3. Tiếp đó, truy bắt được Xuân, Sính cùng tang vật 18 triệu đồng trên một chiếc taxi.

Con rủ bố đi trộm két sắt, cả nhà vào tù

Rủ bố đi trộm két sắt, Trần Hoàng Phước (22 tuổi) đã khiến cả nhà lâm vào cảnh tù tội. Vào tháng 12/2012, Trần Hoàng Phước bị tuyên 8 năm 6 tháng tù tội Trộm cắp tài sản.

Ông Trần Văn Đằng (bố của Phước) cũng chịu chung mức án 8 năm 6 tháng tù cùng về tội danh. Bà Nguyễn Thị Phượng (mẹ của Phước) chịu 2 năm tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hai bị cáo Sang và Thạch (27 tuổi) phải nhận mức án từ 7 năm 6 tháng đến 9 năm tù.

Những gia đình cả nhà rủ nhau đi làm...
Hai cha con bị cáo Phước tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, vào một buổi tối đầu tháng 10/2011, Thạch chở Phước lân la tìm nơi sơ hở để ra tay trộm tài sản.

Đến rạng sáng hôm sau, trên đường Bà Hạt (quận 10, Tp HCM), Phước phát hiện trên tầng 3 của công ty Dany không đóng cửa nên bảo Thạch dừng xe đứng ngoài cảnh giới.Còn Phước leo lên tầng ba lấy được 2 laptop, 2 máy chụp hình, riêng chiếc két sắt không mở được khóa.

Sau khi trộm cắp trót lọt, Phước mang tài sản về nhà. Thấy ngon ăn nên Phước vẫn tiếc chưa lấy tiền trong két sắt. Phước liền nảy ra ý tưởng bê cả két sắt về nhà nên hắn gọi điện rủ ông Đằng quay lại chỗ cũ lấy két. Ông Đăng đang ngồi uống cà phê với Sang nên rủ thanh niên này đi luôn.

Lần này, Phước cũng là người trực tiếp leo lên tầng 3 bê két sắt ra lan can ném xuống đường cho đồng bọn.

Về nhà, phá két sắt thu được số tiền 7.000 USD, Phước chia đều cho từng người.

Phước cũng cho mẹ mình 20 triệu đồng, bà Phượng biết là tiền do ăn trộm mà có song vẫn sử dụng.

Do công ty trang bị camera nên cha con Phước và đồng phạm nhanh chóng bị nhận diện, bắt giữ.

Chia sẻ