Những đêm Hà Nội rét nhất từ đầu đông nhưng với người vô gia cư, thế này vẫn còn ấm lắm!

,
Chia sẻ

Nếu mùa đông ở Hà Nội cứ ấm áp mãi như thế, cõ lẽ người vô gia cư sẽ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Hình ảnh giấc ngủ co ro, buốt giá của họ giữa cảnh màn trời chiếu đất, có lẽ từ đây cũng sẽ thưa dần hơn...

Những ngày gần đây, Hà Nội chìm trong đợt lạnh nhất từ đầu năm với nền nhiệt giảm xuống chỉ còn 13 độ C. Giữa trời lạnh, khi mà chúng ta đều có chăn ấm, nệm êm thì ngoài kia, vẫn có những người vô gia cư, co ro ngủ cảnh màn trời, chiếu đất với chỉ độc một tấm chăn mỏng quẹt phủ lên người.

Vào lúc chúng ta đều yên vị ở trong ngôi nhà ấm cúng, ở chợ đầu mối Long Biên, những người cửu vạn vẫn mải miết công việc bốc vác và còn rất nhiều con người khác, dường như chỉ xuất hiện, chỉ lao động và sống khi màn đêm giá lạnh buông xuống.

Những đêm Hà Nội rét nhất từ đầu đông nhưng với người vô gia cư, thế này vẫn còn ấm lắm! - Ảnh 1.

Đông hay hè, phố Tràng Thi vẫn luôn có nhiều người vô gia cư đến ngủ qua đêm

Những đêm Hà Nội rét nhất từ đầu đông nhưng với người vô gia cư, thế này vẫn còn ấm lắm! - Ảnh 2.

Không cần chuẩn bị nhiều chăn nệm, mùa đông năm nay, nhiều người chỉ cần mặc ấm là có thể đánh một giấc ngon lành.

Những đêm Hà Nội rét nhất từ đầu đông nhưng với người vô gia cư, thế này vẫn còn ấm lắm! - Ảnh 3.

13 độ C có thể khiến chúng ta cảm thấy rất lạnh nhưng với họ, dường như chẳng thấm tháp gì.

Đêm Hà Nội lạnh và khi nhìn thấy cảnh sinh hoạt của những người như thế, chắc chắn bạn sẽ cảm giác nó lạnh lẽo hơn rất nhiều.

Nhưng khi gặp gỡ và trò chuyện với người vô gia cư, họ đều cười và nói rằng, cái lạnh năm nay, đối với họ chẳng hề thấm tháp gì.

"May mắn là Hà Nội mùa đông năm nay không lạnh lắm. Nhiệt độ thấp nhất vào đêm qua vẫn cao hơn khoảng 8 độ C so với đợt lạnh sâu năm 2015. Từ đầu đông đến giờ tôi vẫn chẳng cần đi xin chăn dày, áo phao để ngủ", bà Hinh (một người vô gia cư ngủ trên phố Tràng Thi) chia sẻ.

Những đêm Hà Nội rét nhất từ đầu đông nhưng với người vô gia cư, thế này vẫn còn ấm lắm! - Ảnh 4.

Những lao động bốc vác ở chợ Long Biên thậm chí chỉ cần mặc áo dài tay

Những đêm Hà Nội rét nhất từ đầu đông nhưng với người vô gia cư, thế này vẫn còn ấm lắm! - Ảnh 5.

Có người mặc áo khoác nhưng cũng có người chỉ mặc áo cộc tay.

Những đêm Hà Nội rét nhất từ đầu đông nhưng với người vô gia cư, thế này vẫn còn ấm lắm! - Ảnh 6.

Nhìn họ không hề mặc ấm mà chỉ mỏng manh như khi Thu sang.

Trong khi đó, chị Thủy (làm công việc bốc vác ở chợ Long Biên) cũng chia sẻ: "Mọi năm tầm này rét đậm lắm, đi làm chúng tôi phải mang theo quạt sưởi, nghỉ giải lao phải bật lên ngồi tránh rét nhưng năm nay thì không. Làm việc nhiều lại càng nóng hơn, cảm giác chỉ mát hơn mùa hè một chút xíu".

Hà Nội không có mùa đông, đối với nhiều người ưa lạnh, đó là chuyện chẳng hề thích. Thế nhưng với người vô gia cư, lao động khi đêm về, đó lại là niềm vui lớn. Trời không lạnh, đêm đêm họ sẽ được yên giấc hơn, làm việc hiệu quả hơn. Không biết có phải vì đã chai sạn với giá rét hay không nhưng đêm lạnh 13 độ C với họ vẫn là ấm lắm. Họ không còn phải chuẩn bị áo phao, nệm dày để ngủ ngoài đường. Giờ đây chỉ với tấm chăn mỏng, họ vẫn có thể đánh một giấc ngon lành.

Những đêm Hà Nội rét nhất từ đầu đông nhưng với người vô gia cư, thế này vẫn còn ấm lắm! - Ảnh 7.

Ngay cả người lớn tuổi cũng chỉ cần dùng một tấm chăn nhẹ.

Những đêm Hà Nội rét nhất từ đầu đông nhưng với người vô gia cư, thế này vẫn còn ấm lắm! - Ảnh 8.

Hoặc là chẳng cần gì chăn nệm ấm áp.

Những đêm Hà Nội rét nhất từ đầu đông nhưng với người vô gia cư, thế này vẫn còn ấm lắm! - Ảnh 9.

Trong khi nếu đổi lại là mùa đông năm 2015, họ phải ăn mặc kín mít như thế này.

Sau đêm lạnh sâu nhất vào ngày 29/12, sang đến những ngày tiếp theo, trời lại tiếp tục có nắng và nhiệt độ khi đêm xuống, tăng lên 16-17 độ C. Hôm nay đã là ngày cuối năm và nếu điểm lại cả một mùa đông dài, bạn sẽ thấy Hà Nội năm nay, gần như không còn mùa đông nữa.

Chia sẻ