Những đại gia - thiếu gia "cẩn thận" thử lòng người đẹp trước khi chọn làm ý trung nhân

Gem (T.H),
Chia sẻ

Họ là những đại gia, tỷ phú, thiếu gia có năng lực và cuối cùng đều cưới được vợ vừa xinh đẹp, thông minh lại chân thành...

Ai cũng nghĩ các tỷ phú, đại gia, công tử nhà giàu chỉ cần ho một tiếng là có hàng tá mỹ nữ sẵn sàng chạy theo săn đón. Thế nhưng chính những anh chàng này lại là đối tượng khó tìm được ý trung nhân nhất. Thời buổi con người ta dễ bị đồng tiền che mờ mắt, giàu như họ biết tìm đâu được người thương mình vì chính con người mình chứ không phải vì địa vị hay tài sản? Chính bởi vậy, rất nhiều thiếu gia, đại gia đã dày công nghĩ cách thử lòng đối tượng của mình trước khi tiến tới mối quan hệ lâu dài.

"Đại gia mía đường" hẹn hò với người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ mà toàn đi taxi, ăn mặc giản dị

Là một doanh nhân thành đạt và phong độ, từng du học Anh, hiện đang giữ vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị của hai công ty kinh doanh mía đường, Việt Anh (Hồ Chí Minh) được nhiều người gọi bằng biệt danh "đại gia mía đường".

Sau đám cưới xa hoa hơn 10 tỷ đồng với người đẹp Hoa hậu Hoàn Vũ 2015 Lê Thị Sang, doanh nhân Việt Anh càng được biết đến nhiều hơn, không chỉ bởi sự nghiệp rực rỡ, độ chịu chi vì người đẹp mà còn bằng cách nhìn người, chọn vợ, chiêu thử lòng phụ nữ cao tay ít ai sánh kịp.

Những đại gia - thiếu gia cẩn thận thử lòng người đẹp trước khi chọn làm ý trung nhân - Ảnh 1.

Vợ chồng Việt Anh - Lê Sang

Những đại gia - thiếu gia cẩn thận thử lòng người đẹp trước khi chọn làm ý trung nhân - Ảnh 2.

Cụ thể, dù để ý Lê Sang từ lâu nhưng phải 1 năm sau đó Việt Anh mới tìm cách làm quen để có thời gian quan sát sự thay đổi của cô trước và sau khi tham gia cuộc thi sắc đẹp lớn như Hoa hậu Hoàn vũ. Thấy cô gái xinh đẹp vẫn sống giản dị, hòa đồng sau khi lọt Top 15 người đẹp, Việt Anh càng đem lòng cảm mến.

Suốt 3 tháng tìm hiểu Lê Sang, Việt Anh chỉ toàn đi taxi, ăn mặc giản dị, không để lộ việc bản thân nắm trong tay 2 công ty lớn. Anh chinh phục Sang không bằng nhẫn kim cương hay đồ hiệu mà dùng những hành động giản đơn nhưng đòi hỏi nhiều công sức. Mỗi sáng và mỗi chiều tối, Việt Anh lại mang đồ ăn qua nhà cho Lê Sang. Anh quan tâm người đẹp bất kể ngày đêm. Cứ thế, sau 3 tháng trồng cây si, Sang chính thức nhận lời yêu anh.

Đến lúc thành đôi rồi, Lê Sang mới biết Việt Anh không những xuất thân từ gia đình điều kiện mà bản thân anh cũng là một doanh nhân thực lực. Đám cưới 10 tỷ đồng gây xôn xao gần đây chính là cái kết viên mãn cho cặp trai tài gái sắc.

Tỷ phú Canada "thử lòng" cô gái Việt bằng túi xách hàng hiệu

Andrew (người Canada) vốn là cổ đông của chuỗi nhà hàng ăn nhanh toàn cầu cùng một số dự án tàu điện ngầm ở châu Á. Anh cũng là tư vấn tài chính và chiến lược cho nhiều tập đoàn lớn tại Singapore. Thành thạo 4 thứ tiếng Anh, Nhật, Trung, Pháp, anh là một đại gia thực lực thứ thiệt.

Cuộc gặp gỡ giữa Andrew và cô gái Việt Nguyễn Thị Mai có thể nói là do duyên phận sắp đặt. Hai người tình cờ quen nhau khi Mai cùng bạn bè du lịch Thái Lan cách đây 3 năm. Bị ấn tượng bởi vẻ đẹp khỏe khoắn, tự tin của Mai, Andrew chọn cách giấu kín thân thế của mình để tìm hiểu thêm về cô. 

Những đại gia - thiếu gia cẩn thận thử lòng người đẹp trước khi chọn làm ý trung nhân - Ảnh 3.

Andrew và Mai trong lễ cưới xa hoa bên bờ biển.

Những đại gia - thiếu gia cẩn thận thử lòng người đẹp trước khi chọn làm ý trung nhân - Ảnh 4.

Hiện tại, vợ chồng cô có cuộc sống cực kỳ hạnh phúc.

Trong lần đi chơi riêng tại Thái Lan, Andrew đã "thử lòng" cô bạn mới quen bằng cách ngỏ ý muốn mua tặng cô một chiếc túi xách hàng hiệu đắt tiền. Khi nhìn thấy giá gắn trên mác của những chiếc túi trong cửa hàng, Mai lập tức bỏ ra ngoài. Khi ra đến cửa, cô thẳng thắn nói với anh chàng Canada rằng cô vốn có xuất thân nghèo khó nên không cần tới một chiếc túi hàng hiệu bởi điều đó quá phí phạm. Thay vào đó, cô lựa chọn cho mình một chiếc túi giản dị được mua ở chợ đêm Thái. Không ngờ, hành động nhỏ của Mai đã khiến Andrew ấn tượng. Sau này, anh có kể rằng cô là người phụ nữ đầu tiên từ chối món quà đắt tiền từ anh.

Sau khi chính thức thành vợ chồng bằng đám cưới cổ tích và xa hoa bên bờ biển, Mai và Andrew đang cùng trải qua tháng ngày mật ngọt. Cả hai rất chăm đi du lịch cùng nhau. Trong 2 năm qua, họ đã cùng nhau đi qua 9 nước, trung bình cứ 2 - 3 tháng lại xuất ngoại 1 lần và chưa hề có ý định dừng lại.

Thiếu gia nhà có công ty chuyên về ô tô giả nghèo tìm vợ

Sau hơn 10 năm học tập và làm việc tại Mỹ, năm 2011, anh Nguyễn Xuân Trường (TP.HCM) trở về Việt Nam phụ giúp ba mẹ trông coi một gara oto (gia đình anh Trường có công ty chuyên về oto). Tình cờ anh gặp một cô sinh viên báo chí tên Nguyễn Huyền Thương. Thấy cô ưa nhìn, hiền lành, tri thức, anh Trường tìm cách làm quen nhưng giấu kín thân phận thiếu gia của mình. Sẵn bộ dạng lấm lem, anh tự nhận mình là thợ làm thuê ở xưởng bên để xin cô số điện thoại.

Về phần mình, Thương kể hồi ấy cô còn ngây ngô, không để ý nhiều, chỉ thấy anh chàng có vẻ thật thà hay nhắn tin, gọi điện thì trò chuyện. "Anh ấy giả khổ giỏi lắm: quần áo bẩn thỉu, hôi hám, cặp sách rách toe, mũ bảo hiểm cũ rích, đầu tóc bù rù, nhiều khi còn đi làm bằng xe bus rồi kêu mình ra đón, nhờ chở tới chỗ làm... Anh cũng chẳng đẹp trai, người lùn lùn, béo béo, vậy mà dần dần mình yêu lúc nào không hay, có lẽ mến ở cái tính hài hước, có vẻ thật thà, ngố ngố", Thương nói.

Cô cũng chia sẻ thêm rằng suốt thời yêu nhau, tối nào anh Trường cũng đứng ở sân ký túc xá canh cho tới 11h đêm mới chịu về. Hầu như anh không bao giờ tặng quà, chỉ thi thoảng mua cho cô mì tôm, cháo gói, sữa đậu nành và món quà đắt nhất là một chiếc điện thoại cũ, rẻ tiền.

Những đại gia - thiếu gia cẩn thận thử lòng người đẹp trước khi chọn làm ý trung nhân - Ảnh 5.

Vợ chồng anh Trường - chị Thương.

Những đại gia - thiếu gia cẩn thận thử lòng người đẹp trước khi chọn làm ý trung nhân - Ảnh 6.

Yêu nhau được vài tháng, tính tới hôn nhân, anh Trường mới tiết lộ gia thế thật sự với người yêu. Nhưng anh cũng nói thêm rằng nếu hai người cưới nhau thì anh chỉ có tay trắng, anh chỉ có chiếc ô tô bố mẹ cho để lái taxi mà tự bươn chải.

Thương nghe nói thì nghĩ anh là thiếu gia, tiền bạc của cải thuộc về bố mẹ anh chứ bản thân anh đâu có gì mà đòi hỏi. Cô chỉ thương anh từ bé sống trong nhung lụa mà giờ vì kết hôn nên phải chịu khổ. 

Nhưng Thương cũng tin ở con người anh Trường. Là thiếu gia con nhà khá giả nhưng anh không ngại dơ bẩn, lấm lem xông vào làm việc như thợ, cũng không bao giờ ăn chơi đua đòi hay thích ra lệnh cho người khác. "Đó là điều để mình quyết định tiến tới chứ không phải chuyện giàu có hay đại gia", Thương nói.

Tới lúc đám cưới, Thương mới nhận ra tất cả đều là bài thử lòng của ông xã. Bố mẹ anh vẫn rất yêu thương con trai và chào đón nàng dâu mới, kinh tế vợ chồng cô không phải thiếu thứ gì.

Cưới nhau hơn gần 4 năm, cuộc sống của vợ chồng anh Trường khiến nhiều người ngưỡng mộ. Anh chị có công việc kinh doanh riêng và mỗi ngày lại càng phát đạt thêm. Chị Thương luôn được chồng yêu chiều, thường xuyên tặng quà, thể hiện tình cảm yêu thương, quan tâm, trân trọng.

Tổng hợp

Chia sẻ