"Những cô gái trong thành phố": Không còn rụt rè, Bình An được nữ đại gia khen "mãnh liệt" trên giường

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 25 "Những cô gái trong thành phố", Tùng (Bình An) dường như đã dần quen với nếp sống của một "phi công trẻ" chuyên phục vụ nữ đại gia giàu có Hoài Xuân rồi.

Tập 25 phim truyền hình Những cô gái trong thành phố lên sóng vào tối 20/3 khiến khán giả lắc đầu ngán ngẩm khi lần nữa chứng kiến cảnh "giường chiếu" của Tùng (Bình An) và nữ đại gia Hoài Xuân (Ngọc Crystal Eyes).

Những cô gái trong thành phố: Không còn rụt rè, Bình An được nữ đại gia khen mãnh liệt trên giường - Ảnh 1.

Sau một đêm ân ái, bà Xuân không ngại khen ngợi Tùng và cho rằng nếu anh cứ "mãnh liệt" trên giường như thế thì bà khó mà bỏ được anh. Thay vì nhăn nhó, tỏ ra khó chịu như lần trước thì lần này Tùng lại có vẻ khá... thỏa mãn và tự hào với lời khen của bà Xuân. Mặt khác, Tùng cuối cùng cũng đạt được mục đích của mình khi chấp nhận ở bên cạnh bà Xuân đó là vừa có tiền, vừa có "tiếng".

Những cô gái trong thành phố: Không còn rụt rè, Bình An được nữ đại gia khen mãnh liệt trên giường - Ảnh 2.

Những cô gái trong thành phố: Không còn rụt rè, Bình An được nữ đại gia khen mãnh liệt trên giường - Ảnh 3.

Sau một thời gian qua lại với bà Xuân, cả xóm trọ nơi Tùng ở hầu hết đều biết chuyện anh được một nữ đại gia đi xe sang đưa đi đón về. Ngay cả bạn cùng phòng của Tùng còn được "hưởng sái" từ anh mấy bộ áo sơ mi, quần tây và giày sang chảnh. Khi thấy đồ của mình bị lấy mà không xin phép, Tùng liền nổi đóa lên nắm lấy cổ áo bạn cùng phòng rồi mắng cho một trận: "Tao không phải đào mỏ". Tùng ơi, nổi giận vì bị lấy đồ mà chưa xin phép và bị mỉa mai là đúng, thế nhưng thế giới này ai cũng biết Tùng đào mỏ bà Xuân rồi, cớ sao lại cứ phải phủ nhận làm gì?

Những cô gái trong thành phố: Không còn rụt rè, Bình An được nữ đại gia khen mãnh liệt trên giường - Ảnh 4.

Những cô gái trong thành phố: Không còn rụt rè, Bình An được nữ đại gia khen mãnh liệt trên giường - Ảnh 5.

Cuối cùng, anh chàng đành phải mè nheo với bà Xuân và tìm một căn nhà trọ khác. Được nước làm tới, bà Xuân gợi ý luôn cho Tùng dọn đến ở cùng với mình. Lần này, Tùng chẳng cần phải suy nghĩ lâu mà đồng ý ngay. Với những biểu hiện này, Tùng không phải đào mỏ thì chắc là yêu bà Xuân thiệt rồi chăng? Câu trả lời cho câu hỏi này ắt hẳn khán giả cũng đã rõ.

Những cô gái trong thành phố: Không còn rụt rè, Bình An được nữ đại gia khen mãnh liệt trên giường - Ảnh 6.

Chia sẻ