"Những cô gái trong thành phố": Bình An đã hết ngây thơ, mồi chài nữ đại gia để đạt được mục đích này

Crissi,
Chia sẻ

Cuối cùng thì trong tập 25 "Những cô gái trong thành phố", Tùng (Bình An) cũng để lộ ý đồ của mình và bắt đầu kế hoạch lợi dụng nữ đại gia Hoài Xuân (Ngọc Crystal Eyes).

Nếu khán giả vẫn nghĩ Tùng (Bình An) đến với bà Xuân (Ngọc Crystal Eyes) là do một phút sai lầm, say rượu nên mới ra cớ sự thì đã hoàn toàn sai lầm. Preview tập 25 của Những cô gái trong thành phố đã cho người xem thấy được bộ mặt thật của Tùng sau bao ngày sống dưới cái mác anh sinh viên nghèo, có ý chí vượt lên số phận.

Những cô gái trong thành phố: Bình An đã hết ngây thơ, mồi chài nữ đại gia để đạt được mục đích này - Ảnh 1.

Ban đầu, Tùng khiến người xem ngỡ rằng anh quá ngây ngô nên mới bị bà Xuân dẫn dắt, dụ dỗ rồi "úp sọt", khiến anh không cách nào thoát khỏi vòng vây của bà ta. Thế nhưng đó chỉ mới là bước đầu mà thôi, sau khi Tùng nhận ra rằng bà Xuân chính là con đường ngắn nhất dẫn anh đến với tiền và địa vị thì mọi chuyện đã khác. Tùng giờ đây đã "cáo" hơn nhiều và còn biết cách... làm nũng, mồi chài "tình già" để đạt được mục đích của mình.

Những cô gái trong thành phố: Bình An đã hết ngây thơ, mồi chài nữ đại gia để đạt được mục đích này - Ảnh 2.

Khi biết bà Xuân đang đau đầu vì chuyện công ty có người thụt két, ăn cắp tiền và cả quần áo của cửa hàng, Tùng đã đến bên an ủi bà. Chẳng những vậy, anh chàng còn giả vờ tỏ ra phiền muộn và muốn sẻ chia nỗi lo lắng này với Hoài Xuân. Vì vẫn đang chìm đắm trong chuyện tình với "phi công trẻ" là Tùng nên bà Xuân chẳng mảy may nhận ra ý đồ thật sự của Tùng.

Những cô gái trong thành phố: Bình An đã hết ngây thơ, mồi chài nữ đại gia để đạt được mục đích này - Ảnh 3.

Nắm bắt cơ hội này để thừa nước đục thả câu, Tùng đã tương kế tựu kế nói với bà Xuân rằng những chuyện như tiền bạc thì chẳng thể tin tưởng người ngoài được mà phải để người đáng tin, thân cận quản lý. Mà người thân cận với bà Xuân nhất hiện tại là ai, còn ai khác ngoài Tùng đâu? Và thế là bà Xuân liền quyết định luôn rằng Tùng sẽ thay thế vị trí còn trống trong công ty bà để giúp bà quản lý chuyện tiền nong lẫn cửa hàng.

Những cô gái trong thành phố: Bình An đã hết ngây thơ, mồi chài nữ đại gia để đạt được mục đích này - Ảnh 4.

Những cô gái trong thành phố: Bình An đã hết ngây thơ, mồi chài nữ đại gia để đạt được mục đích này - Ảnh 5.

Kế hoạch đổi đời của Tùng đã thành công được bước đầu, giờ anh chàng chỉ cần tiếp tục tiến bước và dùng thủ đoạn cũ để ngồi lên chiếc ghế cao hơn mà thôi. Quan trọng là với năng lực non nớt của Tùng, anh chàng sinh viên nghèo sẽ đi được tới đâu khi bà Xuân chẳng phải một con nai vàng khờ khạo để cho anh mặc sức dẫn dắt. Bà Xuân nếu không đủ "cáo" thì đã chẳng một mình gầy dựng được sự nghiệp như ngày nay. Tùng đã đánh giá bà Xuân quá thấp rồi.

Những cô gái trong thành phố: Bình An đã hết ngây thơ, mồi chài nữ đại gia để đạt được mục đích này - Ảnh 6.

Chia sẻ