Những cái chết thương tâm của chú rể khi đi hỏi vợ

Nguyệt Nguyễn (TH),
Chia sẻ

Trong ngày trọng đại chuẩn bị rước dâu về nhà, những chú rể không may mắn này đã bỏ mạng oan uổng vì tai nạn bất ngờ.

Đi hỏi vợ, cụ ông 82 tuổi rơi xuống giếng tử vong

Do vợ mất đã lâu nên một số người thân của cụ ông Thao Krôi 82 tuổi ngụ ở làng Iệc, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum có ý mai mối với bà Y Chó 60 tuổi ở làng Kon Khôn, xã Bờ Y. Chiều ngày 1-3, cụ Thao Krôi có đến thăm nhà bà Y Chó, sau đó mua 3 lít rượu và một số đồ nhậu để ra mắt ý trung nhân và mời các cụ bô lão đồng trang lứa trong làng Kon Khôn.

Những cái chết thương tâm của chú rể khi đi hỏi vợ 1
Giếng nước nơi cụ Thao Krôi bị rơi xuống.

Đến khoảng 20h đêm, cụ Thao Krôi có việc riêng xin đi ra ngoài một lát nhưng rồi không thấy quay trở lại, sợ cụ lạc dường nên mọi người chia nhau đi tìm nhưng không thấy. Đến 18h ngày 2-3, một người hàng xóm gần nhà  bà Y Chó là bà Đinh Thị Đẩn đi rẫy về bật  máy bơm nước nhưng không thấy nước lên, ngỡ máy hư bà Đẩn ra giếng kiểm tra thì phát hiện có xác người rơi xuống giếng tự bao giờ. Nạn nhân được xác định chính là cụ Thao Krôi ở làng Iệc, người đã mất tích trong đêm ngày 1-3.

Theo kết quả điều tra ban đầu, xác định hộ bà Đinh Thị Đẩn có sử dụng một giếng nước sinh hoạt ở gần nhà bà Y Chó, đã được đào và sử dụng từ lâu nhưng không có hàng rào bảo vệ, không có thành giếng mà chỉ đậy một miếng tôn mỏng lên miệng giếng. Đêm 1-3, do không thạo đường nên cụ Thao Krôi đã đi qua làm tấm tôn sập và rơi giếng, vì không được phát hiện kịp thời nên cụ Thao Krôi đã ngộp nước mà chết.  

Cái chết tức tưởi của cụ Thao Krôi còn phản ánh một hiểm họa rất đáng lo ngại từ thói quen sử dụng giếng 3 không: không thành, không nắp, không rào của nhiều hộ dân người dân tộc thiểu số ở xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi.

Thường thì sau khi đào giếng xong, người dân thả máy bơm rồi chỉ gác vài cây mì hoặc đậy vài  tấm tôn lên miệng giếng rồi vô tư sử dụng mà không biết rằng đang tự đặt bẫy cho chính mình và những người xung quanh. Chỉ riêng ở làng Kon khôn đã có khoảng hơn chục chiếc giếng loại "ba không" như trên, người ở xa đến và trẻ em đi trong làng rất dễ rơi xuống giếng.

Đi xin cưới, chú rể bị sóng cuốn mất tích

Sáng mùng 6 Tết, chàng trai 31 tuổi cùng gia đình vượt đường xa tới nhà gái hỏi cưới nhưng bi kịch xảy ra khi chàng trai đột ngột bị sóng biến cuốn trôi.

Những cái chết thương tâm của chú rể khi đi hỏi vợ 2
Người nhà trông ngóng tìm thi thể của nạn nhân Hoàng.


Lực lượng chức năng cùng người nhà nạn nhân sau đó đã triển khai tìm kiếm thi thể nạn nhân Nguyễn Văn Hoàng (SN 1982, trú huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

Theo người nhà nạn nhân Hoàng, sáng 15-2, cả đoàn gồm 9 người từ Quảng Trị vào bãi biển xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam để xin phép gia đình nhà gái xin cưới. Đến 17 giờ cùng ngày, Hoàng xin phép ra biển Tam Thanh tắm thì bị sóng biển cuốn trôi. Người nhà và các lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm nhiều cách tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả.

Đi hỏi vợ, thanh niên bị đánh chết

Sau khi tới nhà vợ tương lai để chuẩn bị cho hôm sau làm lễ đám hỏi, chú rễ Trần Văn Kép Anh (SN 1985, ngụ ấp Thuận Phú 2, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) tương lai quá giang một thanh niên đi công chuyện, sau đó bị phát hiện nằm chết ven đường gần nghĩa trang. Vụ việc xảy ra vào đêm 20-1.

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, trước đó vào chiều 20-1, anh Anh có tới nhà chị N. (vợ tương lai) ở ấp Chợ, xã Tân Tiến (H. Đồng Phú) để hôm sau làm đám hỏi. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, một thanh niên trong đám tiệc nhờ anh Anh chở đi đâu đó. Tuy nhiên đến tận khuya cùng ngày, gia đình 2 bên vẫn không thấy anh Anh về nhà nên tổ chức đi tìm. Khi đến khu vực vắng vẻ trên đường ĐT741, gần khu nghĩa địa giáp với Bệnh viện huyện Đồng Phú, mọi người phát hiện Anh nằm gục trong vũng máu. Trong lúc đưa đi cấp cứu, anh Anh đã tử vong.
 
Theo một nguồn tin, vào tối 19-1, vợ tương lai của anh Anh có nhận được cuộc điện thoại của một thanh niên và chị này trả lời sẽ làm lễ hỏi vào ngày 21-1. Đến chiều 20-1, thì xảy ra việc một thanh niên nhờ anh Anh chở đi... Theo người nhà nạn nhân, có khả năng anh Anh bị đối tượng kia nhờ chở đến khu vực vắng rồi ra tay sát hại. Bởi theo người nhà nạn nhân, khi liệm xác anh Anh, họ phát hiện trên đầu, cổ, 2 bắp đùi, dưới háng nạn nhân đầy thương tích, xương sườn bị gãy. Ngoài ra, tại hiện trường, chiếc xe tay ga hiệu Air Blade của nạn nhân vẫn còn.

Những cái chết thương tâm của chú rể khi đi hỏi vợ 3
Cái chết bất thường của nạn nhân Trần Văn Kép Anh bị nghi do sát hại. Ảnh có tính chất minh
họa.

Cũng theo nguồn tin từ gia đình nạn nhân, khi gia đình đang làm mai táng cho anh Anh, có một đối tượng đến tận nhà đưa cho 30 triệu đồng với lý do bồi thường vì đã gây ra tai nạn nhưng người nhà nạn nhân không nhận.

Được biết anh Anh đang làm việc ở Đài Loan, vừa xin phép về nước để hỏi vợ thì xảy ra cái chết thương tâm.

Chia sẻ