"Nhòm trộm" bữa trưa của dân công sở Hà Nội giữa thời tiết chỉ thở thôi đã thấy mệt những ngày nóng đỉnh điểm

Lynk, ảnh: Cú Vọ,
Chia sẻ

Ăn bún phở hoặc cơm nóng vào buổi trưa hơn 40 độ ư? Hay là tụ tập lẩu nướng cùng đồng nghiệp? Chỉ tưởng tượng ra thôi đã thấy rùng mình chảy mỡ! Quên mấy món ác mộng mùa hè ấy đi, hãy cùng xem dân văn phòng Hà Nội lựa chọn giải nhiệt bằng bữa trưa thế nào nhé.

Những bữa trưa vui vẻ vốn đã trở thành thói quen ưa thích của hội công sở khi đi làm, bởi đó là khoảng thời gian được tụ tập nghỉ ngơi, cùng chém gió tơi bời với đồng nghiệp. Lười đi xa thì chọn quán ruột gần cơ quan, chăm khám phá thì cùng nhau thuê chuyến taxi đến những nơi sang xịn, nay món Thái mai món Hàn, ngày kia buffet rồi cuối tuần combo đồ Tây Tàu, vừa ngon lành vừa đỡ tốn kém, lại được dịp sống ảo hội đồng, ai mà lại không thích giờ nghỉ trưa cơ chứ!

Thế nhưng, ngon với xịn đến mấy cũng không đủ quyến rũ yêu thương để chị em có động lực thò chân ra ngoài đi ăn giữa những ngày Hà Nội phát ngốt. Sáng đi làm 7h đã nắng cháy da mặt, nghĩ đến trưa oi bức thiu cả canh thì còn ai muốn ăn uống gì nữa. Tuy nhiên, cũng không thể vì vậy mà trốn trong văn phòng điều hòa với chiếc bụng đói meo được. Thế thì các quý cô đã nghĩ ra món gì để chống chọi với mùa hè đổ lửa?

Nhòm trộm bữa trưa của dân công sở Hà Nội giữa thời tiết chỉ thở thôi đã thấy mệt những ngày nóng đỉnh điểm - Ảnh 1.

Team siêu lười xin "mở bát" series bữa trưa giải nhiệt bằng combo xôi xéo - chè sen mát rượi nha!

Nhòm trộm bữa trưa của dân công sở Hà Nội giữa thời tiết chỉ thở thôi đã thấy mệt những ngày nóng đỉnh điểm - Ảnh 2.

Không thì một ly sữa chua nếp cẩm "múc nhanh nuốt gọn" cũng đủ nạp năng lượng đến chiều.

Nhòm trộm bữa trưa của dân công sở Hà Nội giữa thời tiết chỉ thở thôi đã thấy mệt những ngày nóng đỉnh điểm - Ảnh 3.

Bánh mì kẹp thịt với nước ngọt mát lạnh thì thế nào nhỉ? Cũng gọn gàng mà lại no căng, bốc máy lên là có shipper vượt biển lửa mang tới tận bàn.

Nhòm trộm bữa trưa của dân công sở Hà Nội giữa thời tiết chỉ thở thôi đã thấy mệt những ngày nóng đỉnh điểm - Ảnh 4.

Cốc mì úp nước sôi 2 phút và 1 chiếc xúc xích là đủ để nghỉ trưa cày phim rồi.

Nhòm trộm bữa trưa của dân công sở Hà Nội giữa thời tiết chỉ thở thôi đã thấy mệt những ngày nóng đỉnh điểm - Ảnh 5.

Hoặc là mang thịt bò ở nhà đi trộn với phở ăn liền, cũng tiện ra phết chị em ạ.

Nhòm trộm bữa trưa của dân công sở Hà Nội giữa thời tiết chỉ thở thôi đã thấy mệt những ngày nóng đỉnh điểm - Ảnh 6.

À hay là gọi ship bánh bao xá xíu cũng lạ miệng mà không nóng không ngán.

Nhòm trộm bữa trưa của dân công sở Hà Nội giữa thời tiết chỉ thở thôi đã thấy mệt những ngày nóng đỉnh điểm - Ảnh 7.

Team "thanh cảnh" giản dị thì mang sẵn salad đi rồi tới bữa trưa đem ra trộn, đẹp da ngon miệng, lại mát ruột, phù hợp để giảm cân giữ dáng, gợi ý này quá ổn phải không các mẹ?

Nhòm trộm bữa trưa của dân công sở Hà Nội giữa thời tiết chỉ thở thôi đã thấy mệt những ngày nóng đỉnh điểm - Ảnh 8.

Team "sợ đói" đây rồi: dù chẳng muốn ló mặt ra đường chịu nóng thì cũng phải kì cạch mang cơm hộp đi.

Nhòm trộm bữa trưa của dân công sở Hà Nội giữa thời tiết chỉ thở thôi đã thấy mệt những ngày nóng đỉnh điểm - Ảnh 9.

Nhưng điểm chung ở đây là gì?

Nhòm trộm bữa trưa của dân công sở Hà Nội giữa thời tiết chỉ thở thôi đã thấy mệt những ngày nóng đỉnh điểm - Ảnh 10.

Đó chính là ăn thật nhiều rau xanh! Hội chị em đã cắt giảm các món chính cầu kỳ, nhiều dầu mỡ để thay thế bằng các loại thức ăn nhẹ nhàng hơn, và quan trọng là ăn rau cho mát.

Chia sẻ