Nhói lòng trước ánh mắt cầu cứu của bé trai 8 tuổi bị ung thư tủy
Đang học lớp 2, bé Tú mệt mỏi, chán ăn, sốt cao, cơ thể đau nhức, đi khám thì phát hiện bị ung thư tủy giai đoạn cuối.
Đêm về, những cơn đau liên tục kéo đến khiến bé Nguyễn Văn Anh Tú (8 tuổi, trú xóm Dương Nam, xã Xuân Dương, huyện Thanh Chương, Nghệ An) gào khóc nức nở. Tú liên tục chỉ tay lên đầu, chân, tay, bẹn, tai… những chỗ có khối u di căn để cầu cứu người mẹ.
"Cứu con với mẹ ơi. Con đau lắm. Con đau ở đây, đây nữa. Đau thế này chắc con chết mất", bé Tú nức nở. Tiếng gào thét trong đớn đau của đứa trẻ như xé toạc cả màn đêm tĩnh mịch.

Khối u di căn khắp cơ thể khiến bé Tú đau đớn, gào khóc cầu cứu suốt đêm.
Chị Trịnh Thị Thanh (41 tuổi, mẹ bé Tú) ngồi bên cạnh, đưa tay xoa bóp khắp cơ thể cho con rồi dỗ dành. Không thể thay con gánh chịu những cơn đau, chị ôm con khóc theo vì bất lực. 2 mẹ con cứ thế thức trắng đêm, chống chọi với những cơn đau liên tiếp hành hạ.
5 tháng trước, bé Tú chán ăn, sút cân đột ngột, cơ thể mệt mỏi, đau nhức. Một tuần sau Tú sốt trên 41 độ, chị Thanh ôm con đi viện thì rụng rời chân tay khi cầm kết luận con bị ung thư tủy.

Vừa 8 tuổi, bé Tú bị ung thư tủy giai đoạn cuối.
"Khi phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn cuối. Tôi không tin vì trước đó con vẫn khỏe mạnh, đi học, ăn uống bình thường. Vay tiền ôm con ra Hà Nội khám lại nhưng rồi chẳng có phép màu nào đến với con cả. Con vừa 8 tuổi, còn quá nhỏ, vậy mà cái chết đã báo trước rồi", chị Thanh nghẹn lời.
Trước khi bị bệnh, bé Tú học lớp 2B - trường tiểu học Thanh Dương và được thầy cô đánh giá là học sinh ngoan và ham học. Từ ngày bị bệnh, Tú nghỉ học, theo mẹ ra Hà Nội vào hóa chất để giành giật sự sống. Mỗi đợt điều trị kéo dài một tháng mới xuất viện. Về nhà được 10 ngày đến 2 tuần cháu bé lại nhập viện điều trị tiếp.

Chị Thanh bất lực, khóc theo con trai mỗi đêm.
Chỉ sau 5 tháng, bệnh di căn, khối u mọc khắp người khiến cháu Tú ngày đêm gào khóc vì đau nhức, 2 tuần nay Tú không còn khả năng đi lại, đôi mắt đã mờ dần. 8 tuổi nhưng cháu bé chỉ nặng 12kg, khô gầy, sức khỏe suy kiệt. Mỗi bữa bé Tú chỉ ăn được vài thìa cháo loãng hoặc uống sữa nhưng lại nôn ra. Thế nhưng, những lúc bớt đau, Tú vẫn ước được khỏe mạnh để tiếp tục đến trường.
"Cứ trời tối là cháu lại sợ. Cháu sợ đau. Cháu đau, cháu khóc, mẹ cũng khóc theo. Cháu ước khỏi bệnh để bớt đau và đi học", bé Tú chia sẻ.

Chỉ những ngày tháng nằm viện điều trị hoặc uống thuốc giảm đau, bé Tú mới có giấc ngủ yên bình.
Bà Võ Thị Quyên- Chủ tịch xã Xuân Dương chia sẻ, dù có chồng nhưng chị Thanh là trụ cột, chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình. Kinh tế chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng, ai thuê cấy lúa, cuốc đất, phụ hồ… chị Thanh đều nhận làm. Tiền công ngày được ngày mất cũng chỉ đủ để trang trải cuộc sống một cách tằn tiện và nuôi 3 đứa con, thiếu trước hụt sau. Gia đình là hộ cận nghèo triền miên của xã.
"Từ ngày cháu Tú bị bệnh, chính quyền địa phương, bà con thôn xóm đặc biệt quan tâm, thường xuyên thăm hỏi. Đăng tải hoàn cảnh lên các trang mạng xã hội để kêu gọi ủng hộ. Địa phương còn tổ chức giải bóng thiện nguyện, quyên góp, giúp cháu Tú có thêm kinh phí điều trị.
Hiện bệnh của cháu Tú đã di căn, chủ yếu sống nhờ thuốc giảm đau. Chỉ tính riêng tiền mua thuốc giảm đau hàng ngày cho cháu cũng rất tốn kém, trở thành áp lực. Ngay lúc này đây, sự sống của cháu Tú đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng, các mạnh thường quân, để cháu bé giảm bớt đau đớn", bà Quyên chia sẻ.

Chị Thanh ước những ngày tháng còn lại, con trai của mình sẽ bớt đau đớn.
Để có tiền chữa trị cho con trai suốt nhiều tháng qua, chị Thanh đã vay 73 triệu đồng. Sau 2 lần vào hóa chất ở Hà Nội, gia đình lâm cảnh khánh kiệt. Không còn trông chờ vào đâu để vay mượn tiếp, chị Thanh xin cho con chuyển về viện tỉnh điều trị cho đỡ chi phí.
"Con bệnh nặng, nhà nghèo, tôi cứ sợ con chết, sợ con bỏ lại tôi mà đi. Giờ tiền thuốc giảm đau hàng ngày, tiền sữa cho con tôi không biết trông chờ vào đâu nữa. Thời gian của con không còn nhiều, tôi biết như thế. Nhưng là mẹ, tôi vẫn ước con sống ngày nào sẽ bớt đau đớn, có giấc ngủ yên. Nhìn con vật vã ở những ngày tháng cuối đời thế này, tôi đau lòng lắm", chị Thanh nghẹn lời.
Độc giả hảo tâm giúp đỡ cho bé Tú xin gửi về địa chỉ: Xóm Dương Nam, xã Xuân Dương, huyện Thanh Chương, Nghệ An.
Số tài khoản của chị Trịnh Thị Thanh (mẹ bé Tú): 103879515714, ngân hàng Vietinbank. ĐT: 0393716215.