Nhờ mẹ chăm sóc con dâu ở cữ, bà lớn tiếng quát một câu mà tôi xây xẩm mặt mày

H.Dương,
Chia sẻ

Tôi cố nài nỉ mà mẹ vẫn không chịu chăm sóc giúp vợ tôi lúc cô ấy ở cữ. Đã thế, bà còn quát mắng làm tôi bực mình.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Hướng Dương thân,

Chỉ còn 2 tháng nữa là vợ tôi sinh con rồi. Từ lúc mang bầu, cô ấy nghỉ làm để dưỡng thai. Chúng tôi ở riêng, bố mẹ tôi sống với em gái tôi ở quê.

Mấy ngày trước, tôi về quê, nhờ mẹ đến thành phố chăm sóc giúp vợ tôi trong thời gian cô ấy ở cữ. Bố mẹ vợ ở xa quá nên không thể giúp đỡ chúng tôi được.

Thế mà tôi vừa nói ra, mẹ đã giận dữ quát lớn: "Vợ chồng anh có biết đến bố mẹ không mà kêu tôi đi chăm con dâu? Tôi đau bệnh nằm bệnh viện cả tháng trời anh còn chẳng biết hỏi han đến. Vậy mà bây giờ kêu tôi đi chăm vợ anh là chăm thế nào?".

Tôi bị bà quát tới tấp vào mặt. Nào là mắng vợ chồng tôi vô tâm, không biết hỏi han, chăm sóc cha mẹ. Bỏ cha mẹ cho em gái chăm sóc. Nào là vợ tôi hẹp hòi, ích kỷ, lười biếng... Tôi bực quá nên bỏ về luôn.

Chuyện bà bị bệnh có ai nói cho tôi biết đâu mà tôi thăm hỏi? Giờ lại đổ hết lỗi lên đầu vợ chồng tôi. Giờ tôi không biết phải thuyết phục thế nào thì mẹ mới chịu giúp đỡ vợ chồng tôi đây? Sao bà cứ có định kiến với con dâu thế không biết? (lexuyen....@gmail.com)

Nhờ mẹ chăm sóc con dâu ở cữ, bà lớn tiếng quát một câu mà tôi xây xẩm mặt mày - Ảnh 2.

Chào bạn,

Trong chuyện này, bạn không thể ích kỷ trách cứ mẹ mình được. Câu nói của bà đã ẩn chứa sự thất vọng, đau đớn trước sự vô tâm của con cái. Bạn nên nhận ra điều này và khắc phục chứ không phải tiếp tục hờn trách, đổ lỗi cho cha mẹ.

Bạn nên nhìn nhận lại thái độ, cách ứng xử của mình với cha mẹ trong khoảng thời gian qua. Đã đủ yêu thương, quan tâm chưa? Và vợ bạn có hoàn thành trách nhiệm của một người con dâu với bố mẹ chồng, dù là ở xa chưa? Đôi khi, cha mẹ chỉ cần sự quan tâm, hỏi thăm của các con thôi đã vui lòng rồi. Nhưng vợ chồng bạn lại mải mê với cuộc sống riêng, mẹ bệnh cả tháng trời cũng không hỏi han đến. Điều đó đã gây tổn thương cho mẹ bạn.

Bây giờ, bạn nên bàn với vợ về việc thuê người chăm sóc trong thời gian ở cữ. Ngoài ra, vợ bạn nên gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của cha mẹ chồng để vun đắp tình cảm đôi bên. Không phải mẹ bạn có định kiến với con dâu mà do vợ chồng bạn chưa đủ khéo léo và thành tâm khi đối đãi với ông bà. Nhận thức rõ điều này, chắc chắn bạn sẽ hiểu mình nên làm gì tiếp theo.

Thân ái.

Hướng Dương.

Chia sẻ