BÀI GỐC Bố mẹ chồng tương lai cho 20 cây vàng, tôi không lấy và nói ra thân phận mình, nào ngờ đặt dấu chấm hết cho đám cưới

Bố mẹ chồng tương lai cho 20 cây vàng, tôi không lấy và nói ra thân phận mình, nào ngờ đặt dấu chấm hết cho đám cưới

Không ngờ sự thật thà của tôi lại mang đến tai họa.

1 Chia sẻ

Nhìn chiếc xe đã cạn xăng, chồng tôi than ngắn thở dài, còn suýt gọi cho mẹ vợ để yêu cầu một chuyện vô lý đùng đùng

T.Trinh,
Chia sẻ

Vừa về đến nhà, chồng tôi đã kiểm tra xe và bắt đầu than thở.

Tôi phát chán với cách cư xử của chồng mình. Nói ra sợ mọi người không tin, nhưng một người thu nhập khá lại có những suy nghĩ nhỏ nhặt thế này, kể cũng hiếm lắm.

Chồng tôi là nhân viên IT, tháng nào cũng kiếm được trên dưới 40 triệu. Số tiền này cộng với tiền lương của tôi cũng đủ để hai vợ chồng có được cuộc sống thoải mái. Vậy mà chồng tôi luôn hà tiện một cách khó hiểu.

Hồi còn yêu nhau, anh rất ít khi mua quà tặng tôi. Những lần sang nhà tôi chơi, anh cũng chỉ biếu vài cân hoa quả hay chút bánh kẹo. Đến khi về chung một nhà, chồng tôi vẫn chứng nào tật ấy. Dù là mẹ đẻ hay ai vay tiền, anh nhất định sẽ hỏi lại không thiếu một xu.

Hôm vừa rồi xe hỏng, mẹ tôi có qua nhà tôi mượn xe để đi vài bữa. Lúc ấy chồng tôi vẫn rất nhiệt tình. Cho đến chiều nay khi về nhà, thấy xe dựng ở sân, anh chạy ra nhìn một lúc rồi than thở:

"Chẳng biết bà đi những chỗ nào mà hết cả bình xăng. Vừa mới đổ đầy hôm trước, nay đã báo hết rồi. Mấy hôm nay giá xăng tăng, bình xăng nhà mình phải vài trăm nghìn chứ ít gì. Mà em gọi hỏi mẹ xem có va quệt ở đâu không, sao đuôi xe lại có vết xước rõ dài thế này?".

Thấy chồng tính toán với mẹ vợ, tôi phải gạt ngay sang chuyện khác và quán triệt anh không được đòi tiền từ mẹ. Chưa hết, khi tôi nói muốn đón mẹ sang ở cho vui nhà vui cửa, chồng liền tỏ rõ thái độ. Anh bảo bà có lương hưu, mỗi tháng đóng 4 triệu thì ở. Nếu không, tốt nhất là sống như hiện tại, cuối tuần chúng tôi sẽ ghé ăn cơm.

Nhìn cách chồng cư xử với mẹ mà tôi ngao ngán. Kiếm nhiều tiền làm gì để rồi sống keo kiệt với cả nhà vợ? Theo mọi người, tôi có nên bỏ qua thái độ của chồng và vẫn đón mẹ tôi sang ở cùng không? 

(Xin giấu tên)

Chia sẻ