Nhiều phụ huynh sốc khi biết nghi phạm giết hại bé người Việt từng là trưởng hội phụ huynh

H.Nam,
Chia sẻ

Rất nhiều phụ huynh có con học cùng lớp với bé Lê Thị Nhật L. đã vô cùng sốc khi biết nghi phạm giết hại bé người Việt từng là trưởng hội phụ huynh, tham gia giám sát, đưa đón các bé đi học cũng như về nhà.

Như thông tin đã đưa, vào sáng ngày 14/4, nghi phạm Kamimasa Shibuya, 46 tuổi đã bị cảnh sát Nhật bắt giữ vì liên quan đến vụ bé gái Việt bị sát hại ở Nhật.

Được biết nghi phạm làm việc trong lĩnh vực bất động sản và là hàng xóm nhà bé Lê Thị Nhật L. ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba. Đặc biệt, ông ta từng là hội trưởng hội phụ huynh ở trường học của L., hiện vẫn tham gia tình nguyện giám sát các học sinh đi học hàng ngày.

Nhiều phụ huynh sốc khi biết nghi phạm giết hại bé người Việt từng là trưởng hội phụ huynh - Ảnh 1.

Nghi phạm bị bắt giữ vào sáng 14/4.

Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, rất nhiều phụ huynh có con học cùng lớp với bé Nhật L. đã không khỏi ngạc nhiên và cảm thấy bị sốc.

Ông Watanabe Hiroshi, 44 tuổi, một phụ huynh trong trường tiểu học Mutsumi số 2 cho biết con trai lớn của ông là bạn học với L. Khi nghe tin nghi phạm bị bắt, ông đã tới nhà L. thông báo.

Ông cho biết rất sốc khi biết tin nghi phạm là Shibuya Yasumasa, từng là hội trưởng hội phụ huynh. Theo ông, đây là người mà các phụ huynh học sinh đều biết, bởi vậy, rất có thể bé Nhật L. cũng quen biết người này.

Nhiều phụ huynh sốc khi biết nghi phạm giết hại bé người Việt từng là trưởng hội phụ huynh - Ảnh 2.

Một người dân Nhật đến tưởng niệm bé gái Việt tại nơi phát hiện ra thi thể của em.

Trong khi đó, một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, sống cùng khu nhà với nghi phạm cho biết: "Anh ta có 2 con cũng đang theo học tiểu học". Theo người phụ nữ này, Shibuya là người vui tính và tốt bụng, thân thiện với mọi người. Vào buổi sáng, Shibuya thường tham gia đưa các học sinh đi học.

Ông Fujiko Ono, thành viên hội giám sát trẻ nhỏ trong trường đi học, ngạc nhiên khi hay tin nghi phạm là hội trưởng hội phụ huynh.

"Tôi không biết rõ về con người ông ta", ông Fujiko nói. "Khu dân cư này từ trước tới nay đều rất an toàn. Tôi hy vọng chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại".

Một bà nội trợ khác ngoài 60 tuổi giận dữ, cho rằng thật "ghê tởm" và "không hiểu tại sao lại làm điều khủng khiếp như vậy với một đứa trẻ" trong khi nghi phạm cũng là một người bố.

Một người đàn ông 60 tuổi, làm viên chức trong quận cho biết: "Vì ông ta làm chủ tịch hội phụ huynh nên tôi đã gặp ông ta vài lần. Ông ta không có vẻ gì đáng nghi cả. Con cái của ông ta cũng học tiểu học nên họ sốt sắng giám sát việc đưa trẻ đến trường. Mọi người trong khu phố đều sốc khi hay tin ông ta bị bắt".

Nguồn: NHK

Chia sẻ