Ở một góc nhìn khác, câu chuyện này cũng nhắc khéo nhiều phụ huynh: hãy bình tĩnh trước khi phán xét.
Phản ứng của ban phụ huynh khiến người phụ nữ bật cười, lắc đầu ngán ngẩm.
Câu chuyện của bà mẹ thu hút sự chú ý.
Chiều 3/10, Sở GD&ĐT TP.HCM đã lên tiếng về đề nghị xóa bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh hay gọi là hội phụ huynh ở các lớp tại các trường học.
Bạn nghĩ sao về sự việc này?
Dưới đây là những mâu thuẫn xảy ra trong nhóm chat chung của phụ huynh và giáo viên khiến netizen rần rần.
Hiệu trưởng một trường mầm non ở Quảng Bình đã chỉ vào mặt hội trưởng phụ huynh, ngăn cản người này nói về những “điều chưa rõ”.
Bà mẹ này cho biết nhiều lúc chị chỉ muốn buông xuôi cho xong, nhưng nghĩ đến con nên đành phải cắn răng cố gắng.
Nhiều người tán thành việc bỏ Hội phụ huynh để tránh lạm thu. Thậm chí từng có ông bố ở TPHCM còn gay gắt hơn, gửi kiến nghị lên Văn phòng Chính phủ.
Tại phiên chất vấn HĐND TP Cần Thơ chiều 8-12, đại biểu đã hỏi giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ: “Từ khi nào hội phụ huynh thành hội phụ thu?”.