Phòng điều tra quốc tế của cảnh sát tỉnh Hyogo - Nhật Bản ngày 16-11 thông báo đã bắt giữ 3 người đàn ông Việt Nam, trong đó có Do Gong Son (33 tuổi) hiện thất nghiệp và cư trú tại khu vực Edogawa thuộc thủ đô Tokyo.
Một điều tra viên tại tỉnh Hyogo (Nhật Bản) đã làm mất tài liệu có tên của một nghi phạm và khoảng 400 người liên quan đến một vụ án mà người này đang theo đuổi, sau khi ông ta say xỉn và ngủ gục trên đường phố.
Chàng trai gây sốt mạng xã hội vì đã có hành động không thể hài hước hơn.
Hai người bị bắt giữ gồm nam cảnh sát 32 tuổi và nữ 21 tuổi cùng làm việc tại sở cảnh sát Amagasaki-Higashi.
Khi phát hiện sự việc, trong nhà chỉ còn nửa hộp đựng thức ăn, nước cũng bị cắt do chưa thanh toán tiền. Nguyên nhân tử vong được nghi ngờ là do chết đói.
Từ tháng 5 đến tháng 9 năm nay, nữ trung sĩ đã làm gái mại dâm bán thời gian vào các dịp lễ hoặc khi tan sở sớm. Cô này được cho là đã kiếm được khoảng 300.000 yên cho mỗi 20 ca phục vụ (hơn 64 triệu đồng).
Sự việc hiện vẫn đang trong quá trình được điều tra làm rõ nhưng đông đảo dân mạng xứ phù tang đã chọn đứng về phía người đàn ông Việt.
Chị Nguyễn Thị Nguyên - mẹ của bé Lê Thị Nhật Linh cho biết, sau khi hung thủ bị khởi tố gia đình sẽ đấu tranh tới cùng để đòi lại công lý cho con.
Nghi phạm sát hại bé gái Việt vẫn giữ im lặng trước cơ quan chức năng và nhà chức trách chưa đưa ra quyết định có khởi tố hay không.
Theo thông tin từ NHK, cảnh sát cho biết có thể nghi phạm Shibuya đã trói tay và chân nạn nhân liên tục suốt 5 tiếng đồng hồ.