BÀI GỐC Đàn bà hơn nhau không phải ở tấm chồng mà là bản lĩnh dám cầm dám bỏ

Đàn bà hơn nhau không phải ở tấm chồng mà là bản lĩnh dám cầm dám bỏ

Mình không thích những người phụ nữ đem vận mệnh của mình đặt vào tay người khác rồi nhắm mắt chờ đợi vận đen đỏ. Với mình, phụ nữ không hơn nhau ở tấm chồng mà hơn nhau ở bản lĩnh dám cầm dám buông bỏ.

14 Chia sẻ

Nhiều lúc giận chồng nhưng nghĩ đến bố chồng tốt là mình quên ngay

Đỗ Thị Thùy Linh,
Chia sẻ

Bố chồng rất thương mình, thương như con gái. Mình cảm thấy rất may mắn khi được làm con dâu của bố chồng. Nhiều lúc giận chồng nhưng nghĩ đến bố chồng tốt và tâm lý là mình quên ngay.

Hôm nay vào Afamily, thấy mọi người đang hưởng ứng chiến dịch “Bàn tay của bố” với nhiều bài viết rất sâu sắc về bố. Vì thế, mình cũng muốn khoe với mọi người về người bố rất đỗi khác biệt của mình. Đó chính là bố chồng mình. Thật sự, làm dâu nhà chồng 5 năm nay, nhưng mình cũng như nhiều phụ nữ khác luôn cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì có được bố chồng tốt, cực tâm lý lại rất tình cảm.

Ngày mình mới về nhà chồng, do nhà chồng chỉ có toàn đàn ông (bố chồng, chồng mình và em trai chồng) nên mình khá ngại ngần. Là người phụ nữ duy nhất trong gia đình nên mình không dám nói chuyện gì với ông. Thường thì, tối đi làm về, ăn cơm và dọn dẹp xong là mình về phòng. 

Nhưng bố chồng mình thỉnh thoảng cứ bảo chồng gọi mình xuống phòng khách ngồi ăn hoa quả, ăn đồ ăn vặt mà em chồng mua về. Những lúc ấy, bố chồng nói nhiều chuyện lắm. Nào là hôm nay có bác này bác kia đến chơi nhà. Rồi hôm nay ông ở nhà bán hàng như thế nào. Ông cũng hay hỏi chỗ mình làm thế nào, công việc ra sao... 

bố chồng tốt
Bố chồng mình rất hiểu chuyện nên cũng bày cho mình, định hướng cho mình nhiều việc (Ảnh minh họa)

Ban đầu mình hơi ngạc nhiên nhưng sau mới hiểu là ông muốn mình hòa nhập nhanh với nhà chồng nên hay hỏi han, tâm sự. Vì thế, mình cũng coi ông như bố mẹ đẻ. Có chuyện gì mình cũng kể với chồng với bố chồng nghe. Do đó, mình thấy thân thiết ở nhà chồng hơn. Thậm chí nhiều lúc, ngay cả việc mình chuyển việc, mình cũng hỏi ý kiến bố chồng. Bố chồng mình rất hiểu chuyện nên cũng bày cho mình, định hướng cho mình nhiều việc.

Đặc biệt, bố chồng mình vẫn ở nhà bán hàng tạp hóa, kinh doanh thêm các mặt hàng theo mùa khác nhưng ông rất hiền lành và dễ tính. Về làm dâu được 5 năm, mình là người phụ nữ duy nhất trong gia đình nên được bố chồng giao quán xuyến việc nhà. Bởi thế ông rất quý và trân trọng con dâu. Chắc tại nhà chồng chỉ có 2 anh em trai mà em chồng còn đang đi học nên bố chồng mới cưng con dâu như thế.

Bố chồng mình lúc nào cũng sợ con dâu không đủ tiền chi tiêu nên cứ đưa tiền cho con dâu luôn. Nhiều lúc mình bảo bố tiền ông đưa đã đủ chi tiêu tháng này rồi nhưng ông vẫn cứ cười khà bảo cứ cầm lấy mà mua sắm gì thì mua sắm thêm hoặc mua đồ chơi cho con. Cho dù vợ chồng mình vẫn đi làm và có thu nhập khá ổn. Thật sự mình thấy bố chồng mình quá thoáng tính và thoải mái.

Tuy kinh doanh tại nhà bận rộn nhưng bố chồng mình cũng là người đàn ông rất chu đáo, thương con thương cháu. Con mình đẻ ra, nhưng chăm sóc hầu như toàn do ông nội chăm sóc. Vợ chồng mình đi làm, con ở nhà với  ông nội. Hàng ngày ông vừa bán hàng vừa tranh thủ cho con ăn sữa, xay cháo cho ăn, chơi với con. Thương ông, mình muốn thuê giúp việc đỡ đần trông cháu nhưng ông không cho. Ông bảo ông thích tự tay chăm sóc con cháu của mình.

Có nhiều chuyện không vừa lòng với chồng, mình cũng kể với bố chồng để ông lựa lời khuyên nhủ con trai. Hoặc nếu mình làm có gì bất cẩn, bố chồng cũng góp ý luôn. Ông bảo mình nên phải thế này thế kia… và góp ý rất nhẹ nhàng. Nếu răn dạy con dâu, bố chồng mình cũng nói theo chiều hướng tích cực, thúc đẩy chứ không áp đặt này nọ. Ông còn khuyến khích cho vợ chồng mình có nhiều thời gian đi chơi với nhau.

Ngoài ra, mình cũng phục bố chồng ở cách đối nhân xử thế với đời, với họ hàng và con cái. Ông luôn nhiệt tình và thân tình với mọi người. Vì thế, họ hàng người thân rất quý bố chồng mình. Vì quý bố chồng nên mình là con dâu của ông cũng được thơm lây.

bố chồng tốt

Bố chồng mình bảo ông thích tự tay chăm sóc con cháu của mình (Ảnh minh họa)

Đôi lúc, mình cứ nghĩ, mình là con đẻ của bố chồng vậy. Mình cảm nhận được, ông rất thương mình, thương như con gái. Mình cảm thấy rất may mắn khi được làm con dâu của bố chồng. Nhiều lúc giận chồng nhưng nghĩ đến bố chồng tốt và tâm lý là mình quên ngay.

Hiện tại, sau 5 năm làm dâu, mình tương đối hài lòng với cuộc sống hiện tại và chỉ chờ sinh một cháu trai cho bố chồng, cho chồng vui là cuộc sống của mình đã rất trọn vẹn rồi. Hy vọng, ước nguyện ấy sẽ sớm đến với nhà mình trong tương lai. Nhà của mọi người có bố chồng tốt như vậy không?

Cuộc thi BỐ LÀ TẤT CẢ 

 Cuộc thi xúc động và đầy cảm hứng yêu thương từ chiến dịch “Bàn tay của bố - We are family 2015”

Thời gian tham gia dự thi: Từ 10/07/2015 – 31/07/2015

Các hạng mục tham gia dự thi:

Các hạng mục dự thi phong phú để bạn thỏa sức tham gia:

- Dự thi hạng mục ảnh: Gửi lại 1 ảnh hoặc 1 bộ ảnh/chùm ảnh đẹp "chớp" lại khoảnh khắc ngọt ngào của bố và con. Gửi kèm một đoạn ngắn mô tả về cảm xúc, ý nghĩa hoặc kỉ niệm diễn ra bộ ảnh.

- Dự thi hạng mục clip: Quay lại những khoảnh khắc của bố và con khiến bạn thấy xúc động nhất

- Dự thi hạng mục bài viết: Gửi những câu chuyện đầy kỉ niệm về hình ảnh người cha

Không giới số lượng bài gửi dự thi, bạn có thể gửi nhiều bài dự thi và hoàn toàn có thể tham dự ở nhiều hạng mục. 

Cách thức gửi bài dự thi: Bạn có thể xem TẠI ĐÂY

Tổng giá trị giải thưởng lên tới 100.000.000 triệu đồng và hàng triệu cơ hội chia sẻ yêu thương đang chờ đón bạn. 

Truy cập http://waf.afamily.vn/ để biết thêm chi tiết và THAM GIA NGAY cùng chúng tôi.

Chia sẻ