Nhiều khi sếp cứ ngồi bên cạnh tôi và có những cử chỉ, hành động bất ngờ khiến tôi sững sờ choáng váng

Hướng Dương,
Chia sẻ

Thật sự những lúc đó tôi rất muốn khóc.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chị Hướng Dương ơi!

Em sinh ra trong gia đình ba mẹ làm nông nghiệp, cũng không khá giả gì, vì nhà em có mình em học giỏi nhất nên được ưu tiên học đại học còn các anh chị khác chỉ học cấp 3 rồi nghỉ. Gia đình em thương nhau, các anh chị lập gia đình nhưng vẫn cho tiền em ăn học. Em luôn cố gắng học tập để đạt kết quả cao nhất để không phụ lòng ba mẹ và anh chị.

Cầm bằng tốt nghiệp loại giỏi ra trường, em khấp khởi mừng rỡ nghĩ rằng mình sẽ phải cố gắng chăm chỉ đi làm với mức lương thật tốt để báo hiếu ba mẹ và anh chị. Nhưng cuộc đời không như là mơ chị ơi, em đi xin việc mãi mà nhiều nơi lương khá thì người ta từ chối với lý do em chưa có kinh nghiệm, còn những nơi đồng ý cho em vào làm thì toàn là bán hàng rồi làm mấy công việc linh tinh. Em cũng chấp nhận vừa đi làm thuê phụ bán hàng quần áo và vừa nộp hồ sơ đi khắp nơi.

Cuối cùng qua sự giúp đỡ và giới thiệu của một người anh họ xa, em đã được nhận vào một công ty lớn sau hơn 1 năm vật vã nộp hồ sơ. Em mừng lắm, em tự nhủ khó khăn nào em cũng vượt qua hết để khỏi phụ lòng ba mẹ.

Nhiều khi sếp cứ ngồi bên cạnh tôi, làm ra những cử chỉ và hành động bất ngờ khiến tôi sững sờ choáng váng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Vào làm, em cũng được các anh chị đồng nghiệp quý mến vì em chăm học hỏi, kinh nghiệm của em chưa có nhiều nên những công việc mọi người đã làm quen thì em phải mất nhiều thời gian mới thích nghi được, em thường xuyên phải ở lại đọc thêm tài liệu. Khi đó sếp em cũng hay phải ở lại xử lý công việc.

Ban đầu thấy anh cũng nhiệt tình hỏi em gặp khó khăn ở đâu để giúp. Nhưng sau em thấy anh có thái độ kỳ kỳ, cứ ngồi sát em nhiều lúc mặt còn gần như chạm vào cổ em khiến em rất sợ. Có lần anh ấy chủ động cầm tay em khi em đang di chuột để hướng dẫn em làm file.

Anh ấy 45 tuổi và đã có gia đình vợ con rất xinh đẹp ạ. Anh bảo nếu muốn anh giúp đỡ thì cứ chủ động lên phòng anh mà em không dám. Em sợ hãi lắm chị ơi, giờ em chưa mua được laptop riêng nên cứ phải làm việc muộn, mà ở lại thì em sợ gặp anh vô cùng. Nếu em nghỉ thì em chẳng biết sẽ xin được ở đâu nữa, em muốn khóc quá chị ơi, em phải làm gì đây chị?

Nhiều khi sếp cứ ngồi bên cạnh tôi, làm ra những cử chỉ và hành động bất ngờ khiến tôi sững sờ choáng váng - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn.

Chào bạn!

Hướng Dương phải nói thẳng thắn với bạn rằng: bạn đang bị quấy rối tình dục bởi người sếp của mình, nhưng có lẽ vì sợ hãi và cũng mong muốn có một công việc sau bao chật vật nên bạn vẫn cố gắng chịu đựng. Sự chịu đựng này không làm cho bạn thấy dễ chịu mà có thể kèm theo cả sự ức chế, khó chịu, thậm chí rất muốn có phản ứng mạnh. Nhưng bạn không dám vì nghĩ rằng đó là sếp mình và hơn nữa lại lo mình khó xin được việc.

Bạn ơi, việc quyết định rời bỏ hay không thì cần cân nhắc, nhưng trước hết, bạn cần phải nói không với hành vi quấy rối từ anh ta. Bạn nên nói chuyện thẳng thắn, thậm chí thử chia sẻ với vài đồng nghiệp bạn thấy tin tưởng để tìm sự ủng hộ, nếu cần thiết, hãy ghi âm lại một vài lời nói khiêu khích từ anh ta, anh ta có thể phải bị xử lý bởi những hành vi này. Sự dũng cảm của bạn không chỉ bảo vệ bạn mà còn giúp cho nhiều bạn gái khác sau này sẽ không bị anh ta có những hành vi thô bỉ như vậy nữa.

Còn tất nhiên, nếu dưới quyền một người sếp lấy tình dục ra làm trò vui thì bạn cũng cân nhắc việc rời bỏ, bạn cứ làm thì sẽ có kinh nghiệm và năng lực, Hướng Dương nghĩ bạn là một người thông minh nhưng có thể chưa có nhiều va chạm công việc nên vẫn còn rụt rè thiếu tự tin mà thôi. Lúc rảnh rỗi, hãy tranh thủ xin vài công việc làm thêm để rèn kỹ năng nữa, bạn nhé.

Chúc bạn mạnh mẽ!

Chia sẻ