BÀI GỐC Bạn trai chia tay vì không được... đáp ứng "nhu cầu"

Bạn trai chia tay vì không được... đáp ứng "nhu cầu"

Tết vừa qua và ngày Valentine anh đã thật sự làm tôi thất vọng vì anh đã đặt ra yêu cầu là ngày đó tôi phải vào nhà nghỉ cùng anh thì anh mới đi chơi cùng tôi.

8 Chia sẻ

Nhiều cô gái mất “cái ấy” rồi mà vẫn bày đặt giữ gìn

,
Chia sẻ

Cô ấy cố tình giả vờ để đề cao sự trong trắng của mình và ít nhất cô ấy cũng đã qua mặt được tôi một thời điểm ngắn.

Một cô gái cổ hủ sẽ không chấp nhận “chuyện ấy” trước hôn nhân, điều này cũng dễ hiểu thôi. Tuy nhiên, nếu như so với thời đại ngày nay, suy nghĩ của bạn thật quá lạc hậu. Vì tình yêu không thể thiếu tình dục và tình dục làm hài hòa, tăng cảm xúc của tình yêu. Chân lý này được khẳng định rõ ràng ở giới trẻ rồi.

Nếu như bạn vẫn còn trong trắng và bộc lộ sự bức xúc trong bài viết của bạn như vậy, nhiều người dễ dàng thông cảm. Bởi dù sao bạn cũng chưa từng dính dáng đến “chuyện ấy” với đàn ông, chưa từng lăng nhăng và sự giữ gìn của bạn là có cơ sở. Tuy nhiên, tôi biết vẫn có nhiều cô gái chẳng còn gì nhưng vẫn giữ một sự giả tạo. Điều này mới thật đáng sợ.

Trước đây, tôi từng quen một cô gái và có thể nói đã si tình với cô ấy. Tôi yêu cô ấy bao nhiêu và vô cùng khao khát được “gần gũi” cô ấy nhưng bị từ chối hết lần này sang lần khác. Cô ấy đưa ra hàng tá lý do và chung quy chốt lại một cô gái vẫn còn nguyên vẹn như cô ấy thì người nào yêu cũng phải tôn trọng cô ấy. Đừng bắt cô ấy phải làm điều cô ấy không thích.


Bẵng đi một thời gian, tôi quen với sự phản đối của cô ấy và dần dần tự tạo cho mình suy nghĩ sẽ giữ gìn cho người mình yêu bằng cách không đòi hỏi nữa mà cố gắng tránh những lần gần gũi ở những nơi dễ nảy sinh ham muốn. Tôi thấy mình bắt đầu biết chịu đựng và thực hiện khá tốt điều đó.

Nhưng lúc này, người yêu tôi lại khác, khi tôi thờ ơ và kín tiếng hơn với “chuyện ấy” thì cô ấy lại khơi mào và có lúc tôi cảm thấy cô ấy cố tình tạo điều kiện cho tôi. Và khi chuyện này cứ tiếp diễn, tất nhiên tôi lại trở lại cảm giác lần trước và chúng tôi đã không còn giữ gìn được nữa. “Chuyện ấy” xảy ra.


Khi mọi sự đã rồi, cô ấy lại cho là tôi không giữ lời hứa và chính tôi đã làm cho cô ấy trở thành kẻ nói dối khi không biết bảo vệ những điều trước đây cô ấy từng nói và cô ấy
cho tôi đã làm cô ấy bị hư và mất nết đến nỗi coi “chuyện ấy” như cơm bữa.

Than ôi, nói như vậy song cô ấy lại làm ngược lại, vẫn để “chuyện ấy” diễn ra liên tiếp với tôi kể từ lần đầu tiên. Tôi có cảm nhận cô ấy có ham muốn hơn tôi, rồi tôi cũng nghi ngờ tại sao cô ấy lần đầu tiên với tôi mà sự trong trắng lại không thấy, cô ấy cũng chẳng e dè hay vụng về gì cả.

Dần dần, tôi phát hiện ra quá khứ của cô ấy, hóa ra cô ấy chẳng ngoan ngoãn như tôi nghĩ mà cũng đã qua tay người đàn ông khác trước khi đến với tôi. Cô ấy cố tình giả vờ để đề cao sự trong trắng của mình và ít nhất cô ấy cũng đã qua mặt được tôi một thời điểm ngắn. Khi tôi hỏi vặn, cô ấy mới thú nhận điều đó.

Thế đấy, tất nhiên tôi không dại gì tha thứ cho cô ấy và việc chia tay là đương nhiên. Từ kinh nghiệm cuộc tình đó, tôi thấy sợ những cô gái dù đã mất cái quý giá nhưng cố tình giả vờ để tự đề cao bản thân. Nếu như ngay từ đầu, cô ấy cứ coi “chuyện ấy” như bình thường và đừng giả tạo như thế, chưa chắc tôi đã bỏ cô ấy.

Tôi hi vọng bạn hoaxuongrong không phải như cô gái tôi từng gặp.

Chia sẻ