Chi một số tiền không nhỏ cho việc đi đẻ, bà mẹ 27 tuổi này đã có những trải nghiệm rất hài lòng.
Con trai lớn của chị Thắm đã có một hành trình chào đời thật đặc biệt.
Hy vọng những chia sẻ của chị Hường sẽ giúp các mẹ có thêm nhiều thông tin hữu ích.
Trong cuộc đời của mỗi người phụ nữ, có lẽ không ai quên được ngày vật vã đi đẻ và khoảnh khắc nhìn con chào đời.
Khi nghe đến cụm từ “đẻ không đau” chị Anh Đào cũng cảm thấy bán tín bán nghi vì: “Có ai đẻ mà không đau?”. Tuy nhiên bà mẹ trẻ đã thực sự có một trải nghiệm sinh con hoàn toàn không đau đớn một chút nào nhờ tiêm mũi gây tê cơ vuông thắt lưng.
Trong hành trình làm mẹ của mỗi người, những kỷ niệm khi vượt cạn sinh con có lẽ chính là những dấu ấn không bao giờ quên.
Vì nghĩ rằng chưa đẻ ngay nên sản phụ này đã không đến bệnh viện ngay khi có những dấu hiệu chuyển dạ.
Xem xong đoạn clip này, người phụ nữ nào cũng thấy thấp thoáng bóng dáng của mình trong đó.
Mặc dù hành trình chuyển dạ không hề dễ dàng song chị Uyên đã có những trải nghiệm đáng nhớ tại bệnh viện.
Sau 4 ngày 3 đêm ở viện, đến khi được về nhà chị Linh vẫn còn thấy lưu luyến những ngày đi đẻ của mình