Nhập viện trong tình trạng sốt cao và đau bụng, bác sĩ nghi ngờ liền báo cảnh sát, lật tẩy tội ác tày trời của người mẹ

Negroni,
Chia sẻ

Nếu bị kết tội, người phụ nữ này có thể sẽ phải ngồi sau song sắt đến tận 5 năm.

Vụ việc xảy ra tại ngôi làng Lipetskoe, thuộc quận Podilskyi ở phía bắc Ukraine. Theo cảnh sát, bé gái sơ sinh vừa chào đời nặng tới 4.2 kg đã được chính tay người mẹ ruột của mình chôn sống ngay tại vườn sau của nhà. 

Được biết, người mẹ 24 tuổi (không được nêu danh tính) đã sinh con ngay tại nhà mà không nhờ đến sự giúp đỡ của y tá hay bà đỡ. Ngay sau khi đứa bé chào đời, người mẹ đã tự cắt dây rốn của em, bọc em trong một chiếc túi nilon rồi chạy ra sau nhà đào một chiếc hố, đặt em xuống và chôn sống.

Nhập viện trong tình trạng sốt cao và đau bụng, bác sĩ nghi ngờ liền báo cảnh sát, lật tẩy tội ác tày trời của người mẹ - Ảnh 1.

Nhập viện trong tình trạng sốt cao và đau bụng, bác sĩ nghi ngờ liền báo cảnh sát, lật tẩy tội ác tày trời của người mẹ - Ảnh 2.

Theo lời khai của người chị gái sống ngay tại nhà bên cạnh, cô đã phát hiện ra người mẹ trẻ này đang bị sốt cao và đau bụng dữ dội nên ngay lập tức đưa em mình đến bệnh viện để cấp cứu. Tại bệnh viện, người mẹ đã khai gian với bác sĩ rằng mình đã mang thai 6 tháng và vừa mới bị sảy thai. 

Người phát ngôn của Bệnh viện Podolsk, bà Svetlana Sergeevna nói rằng: "Cô ấy tỏ ra rất căng thẳng và chúng tôi cảm thấy câu chuyện của cô ấy có phần nào đó đáng ngờ nên đã gọi cho cảnh sát."

Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra và phát hiện ra sự thật rùng mình, sau một hồi thẩm tra, người mẹ cuối cùng cũng đã thú nhận tất cả mọi chuyện và tiết lộ nơi cô chôn sống đứa con của mình. Theo bác sĩ pháp y, đứa bé sơ sinh đã chết vì ngạt thở. 

Nhập viện trong tình trạng sốt cao và đau bụng, bác sĩ nghi ngờ liền báo cảnh sát, lật tẩy tội ác tày trời của người mẹ - Ảnh 3.

Tuy nhiên, lý do khiến người mẹ này hành động như vậy mới khiến nhiều người phải phẫn nộ. Khi các thám tử hỏi người mẹ tại sao cô ấy lại chôn sống đứa con mới sinh của mình và họ không ngờ lại nhận được câu trả lời rằng, cô ấy không muốn có đứa bé này. Theo các thám tử, người mẹ này đã lên sẵn kế hoạch giết con mình khi đứa bé còn chưa được sinh ra, bởi vì cô đã không đăng kí mang thai tại bệnh viện địa phương và giấu việc mình đang có bầu với những người thân trong gia đình. 

Người phụ nữ này đã có một đứa con trai hiện mới 18 tháng tuổi. Cô đang phải đối mặt với tội cố ý giết người và đang bị quản thúc tại gia. Nếu bị kết tội, người phụ nữ này có thể sẽ phải ngồi tù đến 5 năm. 

Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.

(Theo The Sun)

Chia sẻ