Nằm trên bàn đẻ, người mẹ vẫn quyết tâm tự ghi lại khoảnh khắc xúc động khi con trai chào đời và cất tiếng khóc đầu tiên

Negroni,
Chia sẻ

Khó khăn và đau đớn đến mấy cũng không thể ngăn người mẹ trẻ quyết tâm ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này.

Megan Mattiuzzo, 29 tuổi, là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh cưới đến từ Hambug, New York. Mới đây, cô đã đăng tải những hình ảnh tuyệt đẹp về khoảnh khắc con trai đầu lòng của mình vừa chào đời lên mạng xã hội, những hình ảnh đó đã gây xúc động mạnh đến những người xem.

Megan tiết lộ muốn tự mình ghi lại khoảnh khắc con trai vừa chào đời từ góc nhìn của chính cô khi cô đang nằm trên giường đẻ. Mặc dù có một vài người bạn đề nghị sẽ chụp ảnh giúp cô nhưng cô vẫn kiên quyết rằng phải là từ chính góc nhìn của cô mới có thể chụp lại được. 

Nằm trên bàn đẻ, người mẹ vẫn quyết tâm tự ghi lại khoảnh khắc xúc động khi con trai chào đời và cất tiếng khóc đầu tiên - Ảnh 1.

Nằm trên bàn đẻ, người mẹ vẫn quyết tâm tự ghi lại khoảnh khắc xúc động khi con trai chào đời và cất tiếng khóc đầu tiên - Ảnh 2.

Nằm trên bàn đẻ, người mẹ vẫn quyết tâm tự ghi lại khoảnh khắc xúc động khi con trai chào đời và cất tiếng khóc đầu tiên - Ảnh 3.

Được biết, Megan đã hạ sinh cậu con trai đầu lòng Easton vào tuần trước. Cô nói với Buzzfeed News rằng: "Tôi muốn có một bức ảnh và nó sẽ ở góc nhìn của tôi, từ những gì tôi thấy, những hơi thở đầu tiên của con trai và những gì nó nhìn thấy đầu tiên ở thế giới này. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng tôi không bình thường, bạn bè cũng đề nghị chụp ảnh giúp tôi để tôi không phải làm điều đó trong khi sinh nhưng tôi đã không đồng ý. 

Megan giải thích thêm rằng: "Dịch màng cứng của tôi hoạt động không hiệu quả, và tôi đã chuyển dạ rất dữ dội. Tôi không biết liệu tôi có thể làm được điều này không."

Tuy nhiên, khó khăn và đau đớn đến mấy cũng không thể ngăn Megan quyết tâm ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này. Vào lúc em bé vừa chào đời, cô đã lấy máy ảnh từ phía chồng và bấm những kiểu ảnh đầu tiên. 

Nằm trên bàn đẻ, người mẹ vẫn quyết tâm tự ghi lại khoảnh khắc xúc động khi con trai chào đời và cất tiếng khóc đầu tiên - Ảnh 4.

Nằm trên bàn đẻ, người mẹ vẫn quyết tâm tự ghi lại khoảnh khắc xúc động khi con trai chào đời và cất tiếng khóc đầu tiên - Ảnh 5.

Thật khó để có thể chụp được một bức ảnh trong khi đang sinh em bé, nhưng Megan nói rằng, sự tập trung đã khiến cô quên mất cơn đau đẻ. "Đó là con trai của bạn, nó là con bạn. Tôi không thể mô tả được cảm giác của mình lúc nhìn con chào đời. Bạn ôm bụng bầu 9 tháng, không thể hình dung rõ ràng đứa bé trông như thế nào, và rồi cuối cùng một đứa trẻ khỏe mạnh xuất hiện trước mặt bạn. Tôi đã cảm thấy ngập tràn hạnh phúc."

Nói về những bức ảnh mình chụp, Megan cho biết: "Đầu tiên, bạn sẽ thấy đỉnh đầu của đứa bé, sau đó là bàn tay. Thật tuyệt vời." 

Nằm trên bàn đẻ, người mẹ vẫn quyết tâm tự ghi lại khoảnh khắc xúc động khi con trai chào đời và cất tiếng khóc đầu tiên - Ảnh 6.

Sau khi chụp xong những bức ảnh, cô đã đưa chồng cầm máy ảnh và quay lại bế đứa trẻ lên tay. Megan cho biết cô rất vui khi cô kiên định với kế hoạch của mình, và giờ đây cô cảm thấy rất trân trọng những bức ảnh quý giá này. 

(Theo Dailymail)

Chia sẻ