Cách đây ít hôm, lực lượng cảnh sát từ thành phố Hyderabad, Ấn Độ đã bắt giữ một gia đình đang cố gắng chôn sống đứa cháu mới sinh - tất cả chỉ vì họ không muốn có thêm con gái.
Vào năm 1976 ở thành phố Chowchilla, bang California, Mỹ đã xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em làm chấn động dư luận thời đó. Tổng cộng 26 đứa trẻ đã bị nhốt trong một chiếc container và chôn sâu dưới lòng đất. Bằng một cách thần kỳ nào đó, chúng đã tự đào đường để thoát ra.
Nếu bị kết tội, người phụ nữ này có thể sẽ phải ngồi sau song sắt đến tận 5 năm.
Gần 3 thập kỉ, cha mẹ của cô bé 10 tuổi sống trong đau khổ. Cuối cùng, kẻ thủ ác lại là người ở khá gần với gia đình mà bấy lâu nay chẳng ai hay biết.
Vụ án này tuy có cái kết có hậu nhưng đã khai sinh ra nữ tội phạm khét tiếng đầu tiên lọt vào top 10 nạn nhân bị truy nã gắt gao nhất lịch sử tội phạm Hợp chủng quốc Hoa Kỳ - Eisemann-Schier - một người quốc tịch Honduras.
Em bé đã ngay lập tức đưa đến bệnh viện để có sự chăm sóc đặc biệt. Rất may mắn, sau khi tiến hành 1 loạt các bài kiểm tra và xét nghiệm, bác sĩ kết luận cô bé không chịu bất kỳ thương tích nghiêm trọng nào và sẽ nhanh chóng hồi phục.
Theo đó, người phụ nữ hai con tên T.T.A.Kh (40 tuổi, ngụ xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân) được cho là đã chôn sống chính con ruột của mình. Khi mang thai con thứ ba, người phụ nữ này thường xuyên bị chồng chửi vì nghi ngờ ngoại tình.
Đại diện Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi (tỉnh Bình Thuận) cho biết sau 2 ngày tiếp nhận bé trai bị chôn sống, đến nay vẫn chưa xác định được thân nhân của bệnh nhi.
Khi được người dân phát hiện, bé trai vẫn còn nguyên bánh nhau, dây rốn và mặt trái mang nhiều vết thương trầy xước, trong đó vết thương sâu đến 4cm.
Đôi vợ chồng già thân thiện và tốt bụng đã phải bỏ mạng vì hành động tày trời của người mà họ từng xem như là con cháu trong gia đình.