Việc người phụ nữ lớn tuổi bị mất tích bí ẩn khiến cho gia đình bà cũng như nhiều người dân trong làng cảm thấy lo lắng. Họ không thể ngờ suốt bao lâu nay bà lão không hề đi đâu xa và lại kết thúc cuộc đời một cách đau đớn như vậy.
Mặc dù môi trường làm việc khắc nghiệt nhưng vì mục đích mưu sinh, thoát khỏi cái nghèo nên nhiều người vẫn quyết định cống hiến đến cùng.
Trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19, có rất nhiều con người đã thầm lặng cống hiến và hy sinh, trong đó có các nhân viên vệ sinh tại bệnh viện.
Hình ảnh nhân viên dọn vệ sinh lấy cốc múc nước bồn cầu và uống một cách tự nhiên đã khiến cư dân mạng nói không nên lời.
Tôi dìu vị khách nữ đang say xỉn ra khỏi nhà hàng thì đụng phải ánh mắt của một người phụ nữ. Khi cô ấy kéo khẩu trang xuống, tôi chết lặng người.
Những ca làm việc thông ngày đêm, những giờ nghỉ ngơi vạ vật trên nền đất hay nhà vệ sinh và ngay cả khi nguy cơ lây nhiễm cao thì họ vẫn ầm thầm chiến đấu như những người hùng.
Tuy đoạn clip khá hài hước song nhiều người chỉ ra hành vi đổ rác bằng chân là thiếu văn minh.
Một nhân viên vệ sinh đường đang làm việc trong khu vực Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài tử vong sau vụ va chạm với xe bán tải của Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay VAECO.
Tôi tin rằng ai cũng có thể kiếm sống từ công việc mà họ yêu. Và đôi khi, chỉ cần hạnh phúc với điều mình làm là đủ.
Nói chung ngồi tại văn phòng làm việc vẫn còn sạch sẽ chán, nắng không đến mặt mưa chẳng đến đầu mà!