BÀI GỐC Tình cũ của chồng ở ngay gần nhà

Tình cũ của chồng ở ngay gần nhà

Chồng tôi và cô ấy từng yêu nhau say đắm suốt 6 năm trời và giờ cô ấy đang sống ngay gần nhà chúng tôi...

8 Chia sẻ

Nhận biết chồng ngoại tình: Đâu khó

,
Chia sẻ

(aFamily) - Khi ngoại tình, đàn ông có nhiều thứ lộ ra mà người phụ nữ dễ dàng nhận biết được như thời gian đi về thất thường, điện thoại tắt máy, hộp thư đến trống trơn, thêm điện thoại, thay sim…

Chị KN. thân mến,

Người ta thường nói “Tình cũ không rủ cũng đến”. Chính vì vậy, việc chị lo lắng khi gia đình chị và người tình cũ của chồng chị ở gần nhà nhau là chính đáng, nhất là họ từng có sáu năm yêu nhau rất mặn nồng. Khoảng thời gian đủ để họ hiểu và có nhiều kỷ niệm khó quên. Nếu là mối tình đầu thì lại càng “cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, nghìn năm hồ dễ mấy ai quên”.

Tuy nhiên, đâu phải sự đúc kết nào cũng đúng trong tất cả các trường hợp. Qua những dòng tâm sự chị viết ra, tôi nhận thấy chồng chị vẫn đầy ắp tình yêu dành cho chị và gia đình.

Ghen là gia vị không thể thiếu của tình yêu nhưng phải là ghen đúng cách chứ không phải ghen không kiểm soát được.
Tôi không biết anh và chị yêu nhau bao lâu thì cưới nhưng theo chị nói, sau khi chia tay bạn gái cũ, anh đã đến với chị bằng tình yêu chân thành, tiến tới hôn nhân, kết tinh hạnh phúc bằng hai cô con gái xinh xắn và cả hai đã sống hạnh phúc trong 10 năm qua. Chừng ấy thôi cũng đủ thấy rằng anh là người đàn ông bản lĩnh, không dễ bị hoàn cảnh tác động.

Và hiện giờ anh vẫn quan tâm săn sóc chị và gia đình, đi về đúng giờ. Anh làm điều đó vì trách nhiệm chăng? Tất nhiên, là như vậy nhưng chị nên nhớ rằng trách nhiệm dựa trên sự yêu thương.

Bên cạnh đó, chưa có bằng chứng gì để quy kết anh ngoại tình. Chị chưa kể rõ khi mua nhà, ai là người đề cập mua mảnh đất đó, anh hay chị quyết định, hai người có bàn bạc không, khi mua ai giới thiệu? Anh có khăng khăng đòi mua chỗ đó không? Nếu như mọi quyết định đều có sự thống nhất cả hai thì việc anh cố ý mua nhà gần người tình cũ là không thuyết phục.

Chị có nói chị để ý thấy anh dạo này thỉnh thoảng trầm tư, hút thuốc. Chị à, có thể anh gặp rắc rối trong công việc hay một lo lắng bất chợt trong tâm hồn mà không tiện chia sẻ.  Đã bao giờ chị nghĩ thế chưa?

Nên nhớ, người đàn ông khi ngoại tình có nhiều cái lộ ra mà người phụ nữ dễ dàng nhận biết như thời gian đi lại thất thường, điện thoại tắt máy, tin nhắn mùi mẫn hoặc trống trơn, thêm điện thoại, thay sim. Cách cư xử, tiền bạc, quan hệ chăn gối… Tuy nhiên, tôi không thấy chị N thắc mắc về vấn đề này. Nếu như mọi thứ trên ở anh đều vẫn bình thường thì chị không có gì để lo lắng cả.

Còn nếu chị vẫn còn nghi ngờ và muốn giải toả chúng thì đâu nhất thiết phải tra hỏi chồng. Trước đây, chị đã từng ngồi uống nước với người yêu cũ của anh cơ mà. Vậy thì bây giờ, khi đã gặp lại người ta tại sao chị không thể mời người ta đi uống  nước như hai người bạn cũ gặp nhau. Có bao chuyện xoay quanh gia đình, trẻ con mà với cách hỏi tế nhị của một người bản lĩnh tự tin như chị chắc chắn sẽ khai thác được từ người ta những điều chị cần biết. Tất nhiên, nếu đường hoàng, người ta chẳng nỡ từ chối. Còn khuất tất, ắt thể hiện ngay.

Tuy nhiên, dù có làm gì thì điều quan trọng nhất lúc này là chị hãy chăm sóc, quan tâm, chia sẻ với anh nhiều hơn. Nấu những món ăn anh thích, tạo không khí đầm ấm trong gia đình, khuyến khích các con gần bố để anh luôn thấy trách nhiệm của mình với gia đình. Chủ nhật, ngày lễ nên cùng anh về thăm bên nội. Điều đó giúp anh tự hào về chị và hơn nữa lấy lòng bố mẹ chồng cũng là cách để chị có hậu phương chắc chắn mỗi khi có biến cố.

Ca dao, tục ngữ có câu “Ớt nào mà ớt chẳng cay, Gái nào mà lại chẳng hay ghen chồng!”. Ghen là gia vị không thể thiếu của tình yêu, ai khi yêu chả ghen nhưng ghen có cơ sở khác ghen bóng, ghen gió. Người phụ nữ biết ghen đúng chỗ và biết điểm dừng sẽ làm cho tình yêu thêm mặn mà. Ngược lại, ghen sai chỗ và không kiểm soát được có thể khiến tình yêu tan vỡ để lại hậu quả khó lường.

“Ớt cay” nên “nêm” đúng chỗ, chị KN. ạ! Chúc chị hạnh phúc!

Chia sẻ