BÀI GỐC Tình cũ của chồng ở ngay gần nhà

Tình cũ của chồng ở ngay gần nhà

Chồng tôi và cô ấy từng yêu nhau say đắm suốt 6 năm trời và giờ cô ấy đang sống ngay gần nhà chúng tôi...

8 Chia sẻ

Có thể chồng chị lén lút đi lại với tình cũ

,
Chia sẻ

(aFamily) - Theo tôi, chị nên thẳng thắn nhưng khéo léo chia sẻ những lo ngại của mình với chồng về người tình cũ của anh...

Tôi cũng là một phụ nữ có gia đình với  bao lo lắng bộn bề. Hiện vợ chồng tôi đã có một cậu con trai đáng yêu. Trước khi yêu tôi, anh ấy chưa yêu ai chính thức cả. Điều đó khiến tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trong tình yêu không phải ai cũng vẹn nguyên như thế. Chỉ có điều mỗi người tự biết trân trọng những gì mình đang có và có bản lĩnh vượt qua cám dỗ thì mới có thể có hạnh phúc.

Trong tình yêu, không chấp nhận sự phản bội và chung chạ
Cũng như chồng chị, anh đã từng yêu một người con gái những 6 năm trời. Một quãng thời gian đủ để cho thấy đó là một mối tình sâu nặng không dễ gì phai mờ trong ký ức của chồng chị. Tuy giờ đây anh ấy đã có chị và hai đứa con gái xinh xắn, đáng yêu, nhưng sự đi lại của anh ấy với cô T vẫn có thể xảy ra, có khi còn hơn cả sức tưởng tượng của chị. Hơn bao gờ hết, chị nên thẳng thắn nói chuyện, chia sẻ với anh ấy một cách tế nhị, khéo léo.

Đặt vào địa vị của chị, tôi cũng thấy thật sự lo lắng cho tương lai hạnh phúc của gia đình mình. Trong tình yêu không thể chấp nhận một sự phản bội, chung chạ nào cho dù với bất cứ lý do gì. Chị không thể giữ mãi mối lo ấy trong người được. Hơn nữa sự ngờ vực chồng trong chị sẽ càng lớn dần từng ngày. Điều đó khiến căng thẳng gia đình ngày càng lớn, có khi lại trở thành nhân tố phá vỡ tổ ấm gia đình chị chứ không phải điều mà chị vẫn hằng ngày lo lắng kia.

Cho dù sự thật là như thế nào đi chăng nữa thì đó vẫn cứ là sự thực, không thể thay đổi được chị ạ. Nếu chuyện đi theo chiều hướng tốt, chị sẽ cảm thấy thoải mái và giải toả những lo âu vô cớ. Nếu sự thật bẽ bàng chị sẽ chấp nhận thực tế đó, và tìm cách giải quyết cho thoả đáng để gìn giữ hạnh phúc của gia đình mình.

Điều quan trọng chị bắt đầu nói với anh ấy từ đâu. Điều cơ bản là chị hãy cảm thông, chia sẻ với quá khứ của anh ấy. Tôi tin rằng giữa chị và chồng chị vẫn mãi là hai nửa vẹn toàn, yêu thương và chia sẻ với nhau, đã có một thời gian sống rất hạnh phúc và hai đứa con ngoan ngoãn. Anh ấy vẫn "đi về đúng giờ, vẫn quan tâm săn sóc" mẹ con chị thì hẳn anh ấy ý thức được tình cảm và trách nhiệm của anh dành cho chị và cả gia đình bấy lâu vun đắp. Tình cảm với cô T vẫn chỉ là tình cảm trong quá khứ và nếu hiện tại vẫn đi lại thì có khả năng anh ấy vì tình thương mà thôi.

Sự khéo léo giải quyết của chị sẽ làm anh ấy thấy chị là người phụ nữ, người vợ người mẹ tuyệt vời nhất, anh ấy không thể để mất. Nhưng đừng bao giờ thoả hiệp với anh ấy bất cứ điều gì.

Vì thế tốt hơn hết là chị nên thẳng thắn bày tỏ những suy nghĩ của mình cho chồng biết và có thể đề xuất ý kiến chuyển nhà đi nơi khác để tránh việc đụng mặt nhau nhiều khiến "tình cũ không rủ cũng đến". Nếu anh ấy thật lòng yêu chị, không muốn để gia đình có nguy cơ đổ vỡ chắc chắn anh ấy sẽ thuận tình theo ý của chị, và cam kết sẽ không có những hành đồng làm chị tổn thương như chị vẫn lo nghĩ.

Chúc chị có cách giải quyết sáng suốt!
 

Chia sẻ