BÀI GỐC Nữ giám đốc chết lặng nhìn người yêu bao năm rạng ngời hạnh phúc bên người đàn bà khác

Nữ giám đốc chết lặng nhìn người yêu bao năm rạng ngời hạnh phúc bên người đàn bà khác

Dừng xe chờ đèn đỏ, tôi run bắn người khi trên đường dành cho người đi bộ là Hậu, nét mặt rạng ngời hạnh phúc đang âu yếm ôm eo dìu một phụ nữ trẻ xinh đẹp, thời trang vô cùng sang trọng mặc dù đã mang bầu khá lớn qua đường. Chắc họ định ghé vào một shop thời trang dành cho bé ngay trên phố…

1 Chia sẻ

Nhà to, xe đẹp, tưởng viên mãn đủ đường nhưng nữ giám đốc lại đắng cay nhìn người mình từng yêu ở bên người khác

An Trí,
Chia sẻ

Tôi cảm thông với chị đi qua cái tuổi “đã toan về già” mấy năm rồi mà chị vẫn cô đơn, lặng lẽ đi về một mình, trong khi người yêu cũ đã lập gia đình và vợ chồng họ chuẩn bị đón thành viên mới.

Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Nữ giám đốc chết lặng nhìn người yêu bao năm rạng ngời hạnh phúc bên người đàn bà khác, tôi cảm thông với chị đi qua cái tuổi “đã toan về già” mấy năm rồi mà chị vẫn cô đơn, lặng lẽ đi về một mình, trong khi người yêu cũ đã lập gia đình và vợ chồng họ chuẩn bị đón thành viên mới.

Nhưng thôi bây giờ có buồn khổ, có than thân, trách phận thì cũng không thể lấy được những gì đã mất. Do đó chị đừng buông tay đầu hàng số phận, bởi chị còn nhiều cơ hội để tìm cho mình một mái ấm vì chị vẫn còn trong độ tuổi làm mẹ.

Ngoài xã hội không thiếu đối tác cho chị lựa chọn, miễn sao chị sáng suốt để có được người đàn ông xứng đáng với nguyện vọng của chị. Chuyện gì dù lớn dù nhỏ mà đã qua thì hãy để nó qua đi một cách an yên, nhẹ nhàng sau khi mình đã rút ra được kinh nghiệm chị ạ.

Bên chị còn có bố mẹ, có người thân, có bạn bè, đồng nghiệp. Chị sống tốt, chân thành sẽ được sự vun vén, ủng hộ, tác thành của những người luôn yêu quý chị. Chia sẻ cùng chị, chúc chị may mắn và hạnh phúc.

Chia sẻ