Nhà hảo tâm bàng hoàng, rơi nước mắt khi hay tin trẻ bị bạo hành tại Mái ấm Hoa Hồng

Mỹ Diệu,
Chia sẻ

Sáng 4/9, Công an quận 12, Viện KSND quận 12 (TPHCM) có mặt tại Mái ấm Hoa Hồng (phường Trung Mỹ Tây) để xác minh, làm rõ việc nhiều trẻ em bị bạo hành tại đây. Các lực lượng chức năng đã tiến hành lấy lời khai của những người liên quan, đồng thời xác minh giấy tờ, hồ sơ pháp lý của cơ sở này.

Bên ngoài Mái ấm Hoa Hồng, nhiều người dân, nhà hảo tâm từ khắp nơi tìm đến sau khi nghe tin các bé bị bạo hành ngay tại nơi họ từng đặt niềm tin chăm sóc các bé.

"Tôi không ngờ một mái ấm nuôi dưỡng trẻ hoàn cảnh mà lại có những bảo mẫu hành động dã man như vậy, quá đau xót", chị Mai Chi (36 tuổi, ở Hóc Môn) chia sẻ. Chị Mai Chi biết thông tin về vụ việc thông qua báo chí, sau đó tức tốc chạy tới Mái ấm Hoa Hồng để theo dõi lực lượng chức năng làm việc, bảo vệ trẻ. 

Nhà hảo tâm bàng hoàng, rơi nước mắt khi hay tin trẻ bị bạo hành tại Mái ấm Hoa Hồng - Ảnh 1.

Trong sáng 4/9, các lực lượng chức năng đã tới làm việc tại Mái ấm Hoa Hồng (phường Trung Mỹ Tây, quận 12)

Hàng tháng, chị Mai Chi cùng người thân thay phiên nhau mang tã, sữa đến cho các cháu ở đây. Theo chị Mai Chi, khi đến mái ấm, quà bánh sẽ được tiếp nhận bên dưới, sau đó các nhà hảo tâm được lên phòng để thăm trẻ. Chi Mai Chi chia sẻ, mỗi khi đến thăm chị đều thấy các bé quấn quýt nên nghĩ do các bé thiếu tình thương của cha mẹ. "Không ngờ cuộc sống của các bé ở đây lại tồi tệ đến vậy", chị Chi rưng rưng nước mắt nói.

Cũng có mặt ở phía ngoài Mái ấm Hoa Hồng, bà Ngọc Hoa (68 tuổi, nhà cách mái ấm khoảng 4km) có thâm niên 30 năm làm công việc chăm sóc trẻ mầm non, cho biết bà rất đau lòng khi đọc được thông tin về vụ việc tại đây. 

Theo bà, làm nghề này cần nhất là phải yêu trẻ, nếu không thì không nên làm.

Nhà hảo tâm bàng hoàng, rơi nước mắt khi hay tin trẻ bị bạo hành tại Mái ấm Hoa Hồng - Ảnh 3.

Hình ảnh các bé bị bạo hành bên trong Mái ấm Hoa Hồng (Ảnh: Thanh niên)

Bà Hoa chia sẻ, công việc chăm sóc, dạy dỗ trẻ nhỏ có nhiều niềm vui nhưng cũng có lúc rất cực khi các bé quấy khóc. Khi đó, với kinh nghiệm của mình, bà Hoa cho rằng các bảo mẫu nên kìm chế cơn giận, nhờ bảo mẫu khác trông coi, hoặc bỏ đi 1-2 phút. Sau khi bình tĩnh, các bảo mẫu quay lại tiếp tục chăm sóc trẻ. Đừng để cảm xúc nóng giận nhất thời, chi phối suy nghĩ rồi gây ra hành động không chấp nhận được.

Nói thêm về Mái ấm Hoa Hồng, bà Hoa cho rằng cách chăm sóc, nuôi dưỡng của các bảo mẫu cũng chưa đúng. Nhiều lần tới thăm cháu, bà Hoa chứng kiến bảo mẫu dùng một chiếc muỗng để đút thức ăn cho cả gần 10 bé. Việc làm này là mất vệ sinh cũng như dễ lây lan bệnh nếu một trong số các em bị ốm.

Ông Lê Triệu Phong (50 tuổi, sống sát vách Mái ấm Hoa Hồng) cho biết nơi đây hoạt động kín bên trong, ông không hay biết gì cho tới khi vụ việc được báo chí phản ánh. "Tôi thấy các bảo mẫu mặt mũi cũng hiền lành, bản thân không thể ngờ họ lại có thể đối xử dã man với các bé như vậy", ông Phong bày tỏ.

Trước đó, báo Thanh niên có phóng sự điều tra "Tội ác trong một mái ấm", phản ánh về việc bạo hành trẻ em tại mái ấm này. Mái ấm Hoa Hồng do bà G.T.S.H làm chủ, hàng ngày mở cửa từ 8h đến 20h để người dân, các nhà hảo tâm đến thăm trẻ và đóng góp từ thiện. Nhưng ngay sau khi đóng cửa, nơi đây lập tức trở thành "địa ngục trần gian" với trẻ.

Theo báo Thanh niên, Mái ấm Hoa Hồng hiện nuôi dưỡng khoảng 100 trẻ mồ côi ở nhiều độ tuổi. Trong đó, phòng trẻ sơ sinh có khoảng 20 bé, lớn nhất 8 tháng tuổi và nhỏ nhất chưa đầy 1 tháng. Bảo mẫu tên T. phụ trách phòng này liên tục hành hạ trẻ từ đêm đến sáng hôm sau bằng nhiều hành động thể hiện sự dã man như ngồi lên người, nhéo tai, thậm chí có bé bị đánh chảy máu miệng, nhấc lên cao rồi ném xuống nệm. Ngoài trẻ sơ sinh, các trẻ lớn hơn, từ 1 tới hơn 2 tuổi cũng chịu cảnh tương tự. 

Hiện phía cơ quan chức năng đã mời bảo mẫu tên C. cùng chủ Mái ấm Hoa Hồng lên làm việc. Cơ quan chức năng cũng đồng thời thu thập chứng cứ, làm việc với các bên liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Chia sẻ