Ai cũng xuýt xoa xin vía khi chị Ánh khoe bụng bầu em bé thứ 5, bên cạnh là chồng và 4 bé đã rất cao lớn.
Vì không muốn phá vỡ cuộc sống bình yên của mình, hai vợ chồng quyết định không sinh con. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi đứa con đầu lòng chào đời do "vỡ kế hoạch".
Với những đứa trẻ này, đi nghỉ mát, đi chơi là điều hết sức xa xỉ. Niềm vui ngây thơ của các em chỉ đơn giản là được tha thẩn vui chơi, hát hò với nhau.
Cặp vợ chồng đã kiên trì đi chữa trị nhiều nơi và cuối cùng vỡ òa trong hạnh phúc sau 2 lần biết tin mang thai. Song cuộc sống của một gia đình đông con cũng gặp không ít trắc trở.
Chỉ khi đọc chú thích của bức ảnh, người xem mới "ngã ngửa" khi biết bà mẹ này đã mang thai đến 22 lần.
Tranh nhau đồ chơi, đồ ăn hay cãi nhau cả ngày chỉ là một góc rất nhỏ trong bức tranh nhà có đông con.
Đến hoa hậu Ngọc Hân còn phải thốt lên không hiểu vì sao người chị Minh Trang lại có thể "cân" được từng ấy đứa trẻ, trong khi nghĩ đẻ 1 đứa thôi cũng đủ chóng mặt rồi (!)
Bé nhỏ nhất mới 3 tháng tuổi nhưng bà mẹ Hà Tĩnh có thể tự tay một mình chăm các con và vẫn được nhận xét “ăn gian tuổi”.
Bạn nghĩ sao nếu cùng lúc có 5 đứa con và xử lý thế nào khi chúng học ở 5 lớp khác nhau?
Cùng lúc mắc phải 2 hội chứng khiến khó thụ thai, đến khi mang thai 4 một cách tự nhiên, bà mẹ này đã bất chấp lời khuyên bỏ bớt thai của bác sĩ nên sau sinh phải đối mặt với "những khủng hoảng hạnh phúc" siêu đáng yêu.