Phụ nữ trầm cảm sau sinh được ví như tàu hỏa đang chạy, muốn dừng lại thì không được vội. Hãy dùng tình yêu thương, sự cảm thông để kìm hãm con tàu, rồi nỗi buồn chán của họ sẽ từ từ qua đi.
Không một ai giúp đỡ hay quan tâm, một mình người mẹ chiến đấu vì đứa con của mình.
Bà mẹ trẻ đã phải trải qua những ngày tháng mệt mỏi sau khi sinh vì căn bệnh trầm cảm.
Đây cũng là băn khoăn của không ít các bà mẹ sau khi sinh con.
Có lẽ chỉ có những bà mẹ đã từng trải qua tình cảnh đau lòng này mới có thể thấu hiểu được.
Đã rất nhiều lần, người mẹ này phải trốn vào toilet hét thật to hoặc khóc thầm trong đêm khi cả nhà đã tắt đèn đi ngủ. Vì chán nản, vì mệt mỏi, hay vì chính những điều mà đến bản thân cũng không rõ nữa…
Bệnh trầm cảm sau sinh là trầm cảm xuất hiện sau khi sinh ở người phụ nữ, nhất là trong 2 - 3 tuần đầu sau khi sinh con.
Mặc dù cảm nhận được mọi thứ xung quanh đang diễn ra như thế nào nhưng chị Trang không thể mở mắt, cũng không thể nói được bất cứ điều gì.
Từng nghĩ mình sẽ không bao giờ bị trầm cảm sau sinh nhưng chị Thọ Trần đã gặp phải tình trạng này chỉ sau một thời gian ngắn sinh con.
Người chồng trở về nhà lúc 4 giờ sáng thì đến 5 giờ, chỉ 1 tiếng sau người vợ ôm con gái nhảy xuống từ sân thượng tòa nhà.