Người yêu nghi ngờ có quan hệ "mờ ám" với bố dượng

Minh Anh,
Chia sẻ

Anh cho rằng không có một người đàn ông nào không có máu mủ ruột thịt gì mà lại đối xử tử tế với em như vậy, anh nghi ngờ tát cả mọi hành động của dượng với em.

Kính gửi BBT báo!

Đây có lẽ cũng không phải là một câu chuyện mới, nhưng có lẽ với em, nó cũng là một câu chuyện mà thực sự em đang bế tắc và muốn xin BBT cho em cùng độc giả cho em một lối thoát.

Năm nay em 20 tuổi, đang làm công nhân ở khu công nghiệp Sóng Thần. Ba em đã mất cách đây 8 năm,mẹ em đã đi bước nữa với dượng em bây giờ. Dượng là người yêu đơn phương mẹ em từ hồi ba mẹ em chưa kết hôn với nhau cơ, dù dượng kém mẹ em 6 tuổi, sau đó khi mẹ em tự do thì dượng đã đến bên mẹ em. Dượng tốt với mẹ con em lắm, lúc nào cũng quan tâm và làm mọi thứ để em và mẹ em được thoải mái nhất. Thực sự có dượng bên cạnh, phần nào em cũng vơi bớt nỗi nhớ ba và sống vui vẻ hơn. Dượng là người sống gần gũi và rất hiểu em nên có việc gì em cũng tâm sự với dượng về cuộc sống và bạn bè của mình.

Rồi em yêu bạn trai em bây giờ. Em tâm sự hoàn cảnh của mình cho anh ấy hiểu, em hay ca tụng dượng và mẹ trước mặt anh ấy. Nhưng không hiểu sao anh ấy lại ghen với dượng, có lẽ anh ấy quá yêu em thôi, phải không? Anh cho rằng không có một người đàn ông nào không có máu mủ ruột thịt gì mà lại đối xử tử tế với em như vậy, anh nghi ngờ tát cả mọi hành động của dượng với em. Em chứng minh thế nào anh ấy cũng không tin những lời em nói. Yêu anh ấy, em đã cố gắng làm mọi việc theo ý anh ấy, chẳng hạn như xa cách với dượng hơn, hầu như không tiếp xúc với dượng khi không có mẹ ở nhà, nhưng anh ấy vẫn không bao giờ tin những điều em làm vì anh ấy.
 

Anh ấy nói rằng: “giờ thì hai mẹ con em sướng, được một người đàn ông săn sóc cả hai, sướng thế còn gì!”. Em nghe anh nói mà lòng đau như dao cứa. Dượng thực sự là người tốt mà. Mẹ và dượng sống với nhau rất hạnh phúc. Thời gian gần đây thấy em xa lánh dượng, dượng buồn lắm. Tự dưng em có cảm giác mất mát, em cảm thấy mình đang rời xa gia đình em, và cũng cảm giác anh ấy không thực sự bên em trọn vẹn. Em cảm thấy bối rối và hoang mang, em cảm thấy mình mất phương hướng. Xin hãy cho em lời khuyên!

Hoàng M. (Tiền Giang)

Trả lời của chuyên viên tư vấn:

Em thân mến!

Đọc lá thư của em, tôi thấy em đang có rất nhiều cảm giác: sự lo lắng, buồn bã hụt hẫng, sự mất mát và chênh vênh. Tất cả những cảm giác đó em có khi bắt đầu yêu anh ấy và tình yêu của em hiện đang gặp sóng gió tất cả vì sự nghi ngờ của anh ấy.

Em đã có những mất mát khi ba em không còn ở bên em, nhưng em đã được bù đắp lại khi có một người cha dượng biết quan tâm và đem lại nụ cười cho mẹ con em. Còn về bạn trai em, em cần xác định xem anh ấy có phải quá yêu em như em nhận định không?
 

Một người chỉ yêu ai thực sự khi họ tôn trọng người mình yêu, đồng cảm với hoàn cảnh của họ và biết đặt niềm tin. Nhưng ở đây em có nhìn thấy những điều đó hay không hay chỉ là sự nghi ngờ vô căn cứ và dồn ép em đến tận cùng để thỏa mãn điều mà anh ta đang nghĩ? Với một người đã không có niềm tin với em, thì kể cả em có cắt đứt mối quan hệ với gia đình cũng chưa chắc làm cho anh ta cảm thấy thỏa mãn với những sự nghi ngờ của mình.

Em hãy nhìn nhận rõ về con người của anh ấy một cách rõ ràng. Bởi trong tình yêu em cần được sự tôn trọng và tin tưởng, đó là điều tối thiểu làm nên một tình cảm bền vững. Em cũng cân nhắc một cách thật kỹ về con người của anh ấy, vì nếu anh ấy không có niềm tin nơi em thì sẽ khó có một hạnh phúc thực sự trọn vẹn.

Em đang có những điều tốt đẹp, tuổi trẻ, sự mạnh mẽ, và điểm tựa gia đình vững chắc. Vậy, hãy thêm vào đó giá trị của lòng yêu thương và sự thận trọng khi quyết định đi tiếp hay dừng lại với người bạn trai của mình em nhé!

Chia sẻ