BÀI GỐC Làm sao để vợ sống tốt hơn?

Làm sao để vợ sống tốt hơn?

(aFamily)- Cô ấy ích kỷ, ghen tuông, ngang ngược khiến không chỉ tôi mà bố mẹ tôi cũng rất buồn. Cũng là lỗi của tôi vì lấy vợ không tìm hiểu kỹ để lúc này phải chịu hậu quả.

2 Chia sẻ

Người vợ chưa tốt của anh Nam có hy vọng "cải tạo" được

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đọc cả bài viết, tôi thấy anh "kể tội" vợ kha khá. Cô ấy có nhiều cái xấu nhưng có thể "cải tạo" được.

Gửi anh Nam, tác giả bài viết "Làm sao để vợ sống tốt hơn",

Anh Nam thân mến, đọc tâm sự của anh có thể thấy rằng anh đang có nhiều nỗi khổ, mà chủ yếu là do vợ anh gây ra. Nguyên nhân là do cô ấy đã được cưng chiều từ bé, và một phần do tính cách có vẻ vẫn còn rất trẻ con của cô ấy.

Đọc cả bài viết, tôi thấy anh "kể tội" vợ kha khá, nhưng cũng không hề có ý nhiếc móc vợ, chỉ là mong cô ấy trở nên tốt hơn mà thôi. Đó là một điều tốt. Thật ra vợ anh chỉ là vì quen được nuông chiều, nên khi cái gì không theo ý mình, cô ấy dễ giận lẫy. Biện pháp hữu hiệu nhất dành cho cô ấy chính là sự uốn nắn một cách nhẹ nhàng và kiên trì từ anh.

Lỗi của anh là đã quá "bức xúc" mà cãi nhau với cô ấy, khiến cô ấy tức giận phản ứng lại. Mẹ tôi từng bảo "Người ta nổi giận là vì bị dồn đến đường cùng, bất lực không biết phải làm gì khác ngoài tức giận mà thôi".

Về vấn đề gia đình, khi nào cô ấy nói chuyện thiếu lễ phép, anh hãy nhẹ nhàng góp ý "Em à, anh mong rằng em sẽ tôn trọng bố mẹ anh, và cả bố mẹ em nữa. Dù gì ông bà cũng đã sinh thành và nuôi nấng 2 chúng ta đến bây giờ. Anh biết yêu cầu em điều này có lẽ sẽ rất khó, vì nó đã trở thành một nếp sống của em, nhưng vì anh, hãy thay đổi dần dần nhé. Khi đó bố mẹ của chúng ta sẽ yêu thương em nhiều hơn. Nếu không tin, em cứ thử mà xem".

Đương nhiên việc này rất cần có sự kiên trì của anh và cả sự cố gắng của vợ anh. Nhưng "phụ nữ yêu bằng tai", thấy chồng dịu dàng góp ý với mình cô ấy sẽ nguôi đi sự tự ái mà sửa đổi thôi.

Bên cạnh đó, hãy đưa cô ấy đi học các lớp nấu ăn, nội trợ..vv.. và bảo rằng "Anh muốn được em nấu cho những bữa ăn ngon mỗi ngày. Dù bây giờ tay nghề nội trợ của em chưa khá, nhưng học xong em sẽ tiến bộ nhiều hơn". Tôi tin là cô ấy dù sắt đá cỡ nào cũng sẽ muốn làm vui lòng anh, vì tôi cảm nhận được rằng cô ấy rất yêu anh, chỉ là vì tự ái của mình nên mới tỏ ra bướng bỉnh.

Đoạn cô ấy mang bầu, tôi lại thấy khó hiểu là chẳng biết thời gian đó anh chăm sóc cô ấy thế nào? Vợ mình mang bầu mà muốn đi hội họp với bạn bè, đến 10h tối mà vẫn chưa muốn về, anh có chăm sóc vợ mình không? Chứ phụ nữ khi mang bầu mà chồng không lo chăm mình mà bỏ đi với bạn thì ai cũng sẽ cảm thấy tức giận, có chăng là không nói ra thôi.

Về vấn đề bạn bè, cả anh Nam cũng có lỗi đấy, vì anh đã giấu diếm và nói dối vợ mình. Chính từ việc nói dối của anh đã khiến cô ấy mất lòng tin nơi anh. Sao anh không nghĩ được xa hơn là anh cùng đưa vợ mình đi theo? Đưa vợ đến sinh nhật bạn thân có gì là sai đâu mà anh không làm thế? Có thể vợ anh nghĩ như vậy mà cho rằng anh có điều gì mờ ám muốn che giấu cô ấy nên mới cãi nhau với anh.

Còn chuyện anh muốn đi làm ăn xa, chỉ nên nói sau 1 thời gian anh đã củng cố niềm tin nơi vợ anh, rằng anh muốn gia đình khá giả hơn, anh muốn lo một cuộc sống đầy đủ ấm no cho vợ và con, bất cứ khi nào rỗi anh sẽ về thăm.

Về vấn đề tâm lý, nếu được hãy đưa cô ấy đến các chuyên gia tư vấn. Trong ngôi nhà của anh cô ấy không có ai để tâm sự, nên có thể đâm ra suy nghĩ nhiều và ức chế. Hãy để họ nói chuyện với cô ấy trong vai trò một người bạn lắng nghe tâm sự, cô ấy có thể giải bày tốt hơn.

Chung quy, anh cần có sự kiên nhẫn trong mọi chuyện. "Mưa dầm thấm lâu", và không được nóng nảy nhé. Chúc anh thành công.

PS: Tôi mong là cánh đàn ông không có ai cổ súy cho việc bạo lực gia đình với vợ anh Nam nhé.

Chia sẻ