Người mẹ bị ung thư vú, là người trụ cột trong gia đình toàn người mù lòa ở Phú Thọ đã mãi mãi ra đi

Bài - Ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Người mẹ của 3 đứa con trong đó có đến 2 người con bị bệnh mù lòa bẩm sinh đã ra đi do căn bệnh ung thư vú hành hạ.

Người mẹ nghị lực đã bỏ lại đàn con thơ

Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, chị Cao Thị Thanh Hoa (SN 1983 trú tại Đào Xá - Tam Nông Phú Thọ) vừa qua đời do căn bệnh ung thư vú hành hạ sau đúng 1 năm phát bệnh.

Trước đó, vào hồi tháng 3, chúng tôi cũng đã đề cập đến trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình chị Hoa. Chị Hoa mắc căn bệnh ung thư vú quái ác, chị cũng là trụ cột chính của cả gia đình bị mù di truyền, một mình chị phải nuôi 5 miệng ăn gồm mẹ chồng cùng chồng và 3 đứa con thơ.

"Chị Hoa dù đã được rất nhiều người quan tâm đưa đi chữa bệnh khắp nơi nhưng vẫn không thuyên giảm, chị Hoa đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 7h15 phút sáng ngày 6/6. Chị ra đi để lại người mẹ chồng già mù lòa, người chồng cũng bị mù do di truyền và 3 đứa con thơ, trong đó 2 đứa con cũng bị mù", ông Tạ Doãn Khánh (Bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư số 4 - xã Dị Nậu - huyện Tam Nông - Phú Thọ) cho biết.

Người mẹ bị ung thư vú, là người trụ cột trong gia đình toàn người mù lòa ở Phú Thọ đã mãi mãi ra đi - Ảnh 1.

Chị Hoa mất đi để lại bao khó khăn, vất vả đối với những người ở lại, đặc biệt là 3 đứa con thơ.

Cũng theo ông Khánh, tang lễ sẽ được gia đình tổ chức tại địa phương vào sáng ngày 7/6. Người thân, khu dân cư, lãnh đạo khu dân cư cùng các đại diện các đoàn thể địa phương sẽ đứng ra tổ chức cũng như đưa tiễn chị Hoa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Người mẹ bị ung thư vú, là người trụ cột trong gia đình toàn người mù lòa ở Phú Thọ đã mãi mãi ra đi - Ảnh 2.

Cả gia đình bên chiếc bàn thờ lập vội tiễn đưa chị Hoa về nơi an nghỉ cuối cùng.

"Việc chị Hoa mắc bệnh ung thư vú không thể chữa khỏi và ra đi mãi mãi sẽ là tổn thất lớn đối với những người thân trong gia đình, đặc biệt gia đình hiện tại chỉ có duy nhất cậu con trai út là không bị mắc bệnh mù lòa, còn tất cả 4 người còn lại đều mắc bệnh mù lòa, thị lực chỉ được 1/10 so với người bình thường nên sẽ rất khó khăn", ông Khánh cho biết.

Người mẹ bị ung thư vú, là người trụ cột trong gia đình toàn người mù lòa ở Phú Thọ đã mãi mãi ra đi - Ảnh 3.

Bé sơn (gần 2 tuổi) là người duy nhất có đôi mắt sáng trong gia đình đội tang mẹ.

Cùng trao đổi về cái chết của người mẹ có 3 đứa con thơ, chị Minh Huệ - một người đã từng đứng ra kêu gọi các tấm lòng hảo tâm và cũng là người tại địa phương chia sẻ: "Hoa mất đi khiến gia đình, hàng xóm cũng như rất nhiều người thương cảm, hiện tại gia đình đang lo đám tang cho Hoa".

Chị Minh Huệ cũng thông tin thêm: "Căn bệnh ung thư vú của Hoa tái phát từ hồi tháng 5/2017. Trong suốt 1 năm qua Hoa cũng đã được nhiều người hảo tâm đưa đi chữa bệnh khắp nơi, thậm chí nhiều thầy thuốc từ nhiều tỉnh phía Bắc xuống chữa trị miễn phí nhưng vẫn không khỏi".

Chị Hoa mất đi, gia đình vắng người trụ cột

Như chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc về trường hợp của gia đình chị Cao Thị Thanh Hoa và anh Nguyễn Văn Hải hồi tháng 3/2018 có hoàn cảnh vô cùng bi đát.

Người mẹ bị ung thư vú, là người trụ cột trong gia đình toàn người mù lòa ở Phú Thọ đã mãi mãi ra đi - Ảnh 4.

Hồi tháng 3/2018 bé Sơn khát sữa liên tục nhìn vào ngực người mẹ bị ung thư.

Anh Hải và người mẹ già trong gia đình đều mắc căn bệnh mù lòa bẩm sinh. Năm 2003 anh Hải gặp được chị Hoa và cả 2 làm đám cưới, sau đó sinh ra con là Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 2004) và con gái Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 2005) đều mắc căn bệnh mù lòa do di truyền từ người cha.

Người mẹ bị ung thư vú, là người trụ cột trong gia đình toàn người mù lòa ở Phú Thọ đã mãi mãi ra đi - Ảnh 5.

Anh Hải trong một lần chăm sóc vợ hồi tháng 3 vừa qua.

Hằng và Thảo được hỗ trợ đến trường học chữ nhưng do mắc bệnh nên chữ viết của 2 em không ai đọc được.

Mong muốn có một người con không mắc bệnh, đến năm 2016 chị Hoa tiếp tục sinh thêm bé trai Nguyễn Văn Sơn. Và phép màu kỳ diệu đã đến với anh chị là bé Sơn không mắc bệnh mù lòa bẩm sinh như 2 người chị gái.

Người mẹ bị ung thư vú, là người trụ cột trong gia đình toàn người mù lòa ở Phú Thọ đã mãi mãi ra đi - Ảnh 6.

Với anh Hải giờ phải gánh trọng trách nuôi 3 đứa con và người mẹ già là cả một khó khăn bởi bản thân anh cũng bị mù.

Niềm vui, niềm hạnh phúc chưa được lâu thì chị Hoa phát hiện mình bị mắc căn bệnh ung thư vú quái ác và cũng từ đó chị đau đớn chống chọi lại với bệnh tật.

Hồi tháng 3/2018, từng trao đổi với PV, chị Cao Thị Thanh Hoa đau đớn cho biết: "Sinh được cháu Sơn chưa mừng được bao lâu thì phát hiện mình mắc bệnh ung thư vú, tôi chỉ sợ đến lúc mình chết đi không ai lo lắng, chăm sóc cho các con bởi ngoài cháu Sơn thì tất cả 4 ngươi đều mắc bệnh…".

Trước đó, sau khi bài viết "Nghẹn lòng cảnh đứa trẻ khát sữa nhìn chằm chằm ngực sưng tấy của mẹ vì bị ung thư vú trong gia đình có tới 4 người mù" được đăng tải cùng một người dân tại địa phương đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm trên khắp cả nước. Gia đình anh Hải, chị Hoa đã nhận được gần 200 triệu đồng hỗ trợ từ các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm để lo cho các con ăn học cũng như trang trải cho cuộc sống.

Chia sẻ