Bố mẹ thường than thở rằng: "Con cái càng lớn càng trở nên xa cách". Nhưng họ lại không hề biết rằng chính sự thiếu tinh tế trong cách ứng xử với con cái đã khiến khoảng cách giữa bố mẹ và các con ngày càng xa.
"Cô làm vợ cái kiểu gì vậy? Cơm nước thì không nấu, nhà cửa chẳng dọn dẹp. Đã thế trông con cũng không xong" - Tài cằn nhằn với Tiên.
Những đứa trẻ sống trong gia đình bố mẹ là người đồng tính không đáng sợ như mọi người tưởng đâu! Thực tế, cuộc sống của họ cũng giống như những gia đình khác, có vui, có buồn... và tràn ngập yêu thương.
Cô con gái đứng khóc thút thít, cầu xin bố mình bỏ tay ra khỏi cổ bạn trai mình.
Xem xong clip mà dân mạng cũng không biết nên thả "buồn" hay "haha" cho các con khi rơi vào trường hợp này nữa!
Do lịch nghỉ Tết của con trẻ sớm, nhiều mẹ bỉm công sở không ngại cùng con đi làm rồi để con trẻ tự do nghịch phá, làm ảnh hưởng đến đồng nghiệp.
Đối với người xa lạ thì cung kính khiêm nhường, có khi còn bao dung sẵn sàng giúp đỡ, trong khi lại quá hà khắc với người thân bên cạnh mình, đặc biệt là bố mẹ.
Không chỉ giúp ích cho quá trình trưởng thành của con, việc trò chuyện còn giúp mối quan hệ của bố mẹ và con cái trở nên tốt đẹp, khăng khít hơn rất nhiều.
Ai rồi cũng phải già đi, vậy đến lúc chúng ta chẳng còn trẻ khỏe minh mẫn nữa thì nên làm gì?
Hiểu được ngôn ngữ cơ thể của con cái, bố mẹ sẽ hiểu hơn về trẻ hoặc có thể sớm phát hiện ra nhiều vấn đề bệnh lý, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng để có hướng giải quyết kịp thời.